Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Luôn ghi nhớ những lời dạy của Bác về y đức”

Thứ Hai 16/12/2019 | 12:01 GMT+7

VHO- Những chia sẻ của thiếu tá, bác sĩ quân y Nguyễn Hữu Bẩm (xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) đã khiến nhiều người xúc động bởi cái tâm sáng của vị bác sĩ năm nay đã 76 tuổi.

 Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Hữu Bẩm luôn mong muốn cứu được càng nhiều người càng tốt Ảnh: ĐCSVN

Nhớ lại những lời dạy của Bác về y đức, “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”, cùng với đó là nỗi suy tư khi nhìn thấy bà con nghèo không có tiền chữa bệnh, ông Bẩm đã quyết mở phòng khám, cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đã 26 năm chữa bệnh miễn phí, cùng với đó là thời gian công tác trong ngành quân y, mỗi khi có bệnh nhân cần cứu giúp, ông chưa một lần chối bỏ. Nhiều trường hợp đã được chính cái tài, cái tâm của bác sĩ Nguyễn Hữu Bẩm chữa lành bệnh. Nhưng có lẽ, ông vẫn nhớ nhất về trường hợp một phụ nữ làm nghề phun thuốc sâu thuê lâm bạo bệnh. Khi ấy dù bệnh viện đã trả về, người phụ nữ ấy cũng đã đứng trước cánh cửa tử thần nhưng với ý nghĩ còn nước còn tát, ông đã cùng gia đình chạy chữa cho bệnh nhân. Đến nay, chị đã được chữa khỏi và đang sống rất khỏe mạnh.

Không chỉ nỗ lực cứu người, ông Bẩm còn trích một phần lương hưu ít ỏi của mình để hỗ trợ mua thuốc điều trị cho bệnh nhân nghèo. Làm được những công việc với ý nghĩa hết sức lớn lao, lại làm không công nhưng chưa bao giờ ông đòi hỏi sự biết ơn. “Có khi người ta mang quà quê ra để biếu là chút hoa quả, cân gạo nếp, cái bánh nhưng tôi đều xin phép gửi lại để họ dưỡng bệnh. Những tình cảm họ dành cho tôi chính là động lực để tôi tiếp tục chặng đường làm việc thiện”, bác sĩ Nguyễn Hữu Bẩm chia sẻ.

Được biết, ở xã Công Lý, nhiều nút giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đường xấu, một bộ phận người dân lại chưa có ý thức chấp hành các yêu cầu về an toàn giao thông nên nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Ông đã mạnh dạn đề xuất với Sở GTVT và Hội Chữ thập đỏ địa phương xin lập chốt sơ cứu tại gia đình. 10 năm lập chốt, cả trăm trường hợp đã được ông sơ cứu thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhẹ thì ông hỗ trợ cầm máu, băng bó tại chỗ. Những trường hợp nặng, ông cùng người dân địa phương chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Không hoạt động thiện nguyện một mình, ông còn lan tỏa những hành động đẹp đến những người thân trong gia đình. Hằng tuần, ông cùng người vợ nấu những nồi cháo, suất cơm tình thương phục vụ người bệnh. Từ đó, bệnh nhân không chỉ an tâm chạy chữa mà còn tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ. Noi gương người cha của mình, các con của ông cũng tự nguyện dành một phần tiền lương để giúp người nghèo mua thuốc…

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top