Dòng người ra phố ông đồ xin chữ đầu năm mới
VHO- Với nhiều người, tục xin chữ đầu năm ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Đây cũng là cách người dân cầu mong về một năm mới vạn sự như ý, nhiều tài lộc.
Dù thời tiết có phần giá rét nhưng tại khu vực Hồ Văn vẫn xuất hiện hàng dài người đi xin chữ của ông đồ
Các gian hàng kín người tới xin chữ
Bên cạnh việc xin chữ trực tiếp, nhiều người có thể lựa chọn mua chữ được viết sẵn với nhiều mức giá, phụ thuộc vào loại giấy
Không chỉ có chữ Hán mà còn có thể xin cả chữ Quốc ngữ
Nhiều sản phẩm sáng tạo về thư pháp cũng được bày bán, giúp du khách có thêm sự lựa chọn
Theo các ông đồ, xin chữ đầu năm là phong tục có từ lâu đời của người Việt Nam. Bên cạnh thể hiện truyền thống hiếu học, người dân đến xin chữ còn ước một năm mới với nhiều hy vọng
Cụ đồ Nguyễn Minh Châu (thành viên CLB Unesco Thư pháp Việt Nam) cho biết, với nhũng người hành nghề kinh doanh, buôn bán, ông thường cho chữ "Lộc". "Nếu xin chữ cho cả gia đình, tôi sẽ cho chữ "Phúc" tượng trưng cho cuộc sống may mắn, hạnh phúc, ấm no của gia chủ", ông Châu nói
Chị Nguyễn Quỳnh Ngân (Cầu Giấy, Hà Nội) lại lựa chọn xin chữ "Cát" với mong muốn năm mới mọi sự đều tốt đẹp
Anh Nguyễn Phúc Huy (quận Đống Đa, Hà Nội) cho 2 con đi xin chữ. Anh chia sẻ những năm trở lại đây đều cho con đi xin chữ của một ông đồ. "Những ngày đầu năm mới, gia đình tôi luôn muốn các cháu đi xin chữ để khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các cháu sẽ luôn hướng đến việc học", anh Huy nói
Du khách nước ngoài cũng tỏ ra háo hức với tục lệ xin chữ đầu năm. Anh Alex Paul (du khách Mỹ) muốn xin chữ "An" để cầu bình an
ĐÌNH TOÁN; ảnh: ĐỨC ANH