Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Những chuyến tàu mùa hè, cảm xúc về những tháng năm tuổi trẻ

Thứ Tư 27/05/2020 | 11:44 GMT+7

VHO-  Cuốn sách của tác giả Bỉnh Khôi với những câu chuyện bình dị về gia đình đã gây xúc động mạnh cho độc giả. Những câu chuyện kể xoay quanh gia đình của tác giả 9X như nói lên tâm tư của nhiều người trẻ trên con đường chinh phục ước mơ và đối diện với cảnh “sự nghiệp chưa tới đâu, còn ba mẹ thì đang già yếu đi từng ngày”. Chương trình giao lưu và ra mắt Những chuyến tàu mùa hè vừa diễn ra tại Đường Sách TP.HCM ngày 23.5 vừa qua. Đây là một trong ít quyển sách viết về đề tài gia đình của một tác giả trẻ.

 Sách “Những chuyến tàu mùa hè”

Bỉnh Khôi sinh 1992 tại Cần Thơ. Anh tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Thạc sĩ Ngữ văn Trường ĐH Văn Hiến. Nhắc về tác phẩm đầu tay của mình, tác giả 9X chia sẻ: “Tôi viết quyển sách này vào mùa hè 2018. Đó là quãng thời gian tôi thất nghiệp trở về nhà sống cùng ba mẹ trong suốt 3 tháng. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, đó là quãng thời gian tôi được ở bên cạnh ba mẹ mình nhiều đến thế. Hằng ngày, chứng kiến cảnh ba mẹ đang già đi theo năm tháng nhưng phải gồng gánh lo cho mình, bản thân lại không làm được gì đã khiến tôi vô cùng bức bối”. Bỉnh Khôi cho biết, sau đó bạn đã trở lại Sài Gòn, quyết tâm tìm kiếm một công việc mới, phù hợp để có thể giúp đỡ gia đình. “Hơn một năm sau, khi cuộc sống của tôi ổn định thì ba mẹ tôi đã không còn khỏe nữa. Tôi viết quyển sách này như một lời chia sẻ với các bạn trẻ, hãy yêu thương gia đình, ba mẹ khi họ vẫn còn khỏe mạnh bên cạnh chúng ta”, tác giả bày tỏ.

Những chuyến tàu mùa hè gồm 20 truyện ngắn, tản văn, ngoài đề tài gia đình còn có các câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gần như là những mẩu chuyện diễn ra trong cuộc sống đời thường. Đó là một cậu bé đen nhẻm, hay bị bạn bè ức hiếp ở trường trung học. Một chàng trai đồng tính xuất thân từ gia đình giàu có nhưng luôn cô quạnh vì những lời miệt thị. Một cô gái trót lầm lỡ với người yêu nơi phương xa. Một người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao của thành công nhưng lại luôn mang trong mình sự day dứt, đau khổ khi nghĩ về thời thanh xuân cơ cực sống cùng bố mẹ… Điểm chung “quyển sổ” ghi chép này chính là các nhân vật đều hướng đến những điều tích cực sau ngần ấy tổn thương, va vấp của cuộc đời. Họ lại tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương. Và dường như có một phép màu hiện hữu nào đó mà khi đối diện với tất thảy những đau khổ, họ đều có thể vượt qua và tiếp tục bước đi trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Những chuyến tàu mùa hè được đánh giá cao bởi mạch cảm xúc chạm đến trái tim độc giả. Đâu đó chúng ta sẽ bắt gặp mình trong đấy bởi những câu chuyện, những nhân vật được tác giả trẻ tái hiện. “Quyển sách mang đến một giọng văn rất đặc biệt và nhiều cảm xúc”, TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Trưởng phòng Sau đại học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chia sẻ. Hay nhà văn Amanda Huỳnh nhận định: “Những chuyến tàu mùa hè gợi cho tôi nhiều xúc cảm về những tháng năm tuổi trẻ. Về những người trẻ ngây thơ, mộng mơ, cuồng nhiệt với những giấc mơ đời mình. Và vì thế, thanh xuân của chúng ta thật đẹp”.

TÙNG THƯ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top