Hoa hậu Khánh Vân quyên góp 150 triệu đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19

VHO-Vừa qua, bức tranh “Những trái tim yêu thương” của Hoa hậu Khánh Vân đã đấu giá thành công với số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, toàn bộ số tiền được nàng hậu gửi tặng quỹ phòng chống dịch và giúp đỡ các trẻ em, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Khánh Vân cùng ba hoàn thành bức tranh “Những trái tim yêu thương” trong vòng 5 ngày. Ở đó có hình ảnh Khánh Vân với tà áo dài trắng – sự tri ân, cảm ơn của cô đến với các y bác sĩ, chiến sĩ… Bên cạnh là hình ảnh bác sĩ tận tâm chăm sóc cho em bé; hình ảnh chiến sĩ công an đã không quản ngày đêm chiến đấu với đại dịch Covid-19 và cuối cùng là hình ảnh người bà, người mẹ Việt Nam giữ vai trò “hậu phương”, ủng hộ cho tiền tuyến chống dịch. Bao quát bức tranh là hình ảnh quả địa cầu tỏa sáng, với hy vọng cả thế giới cùng chung tay, đoàn kết để vượt qua và chiến thắng đại dịch.

Hoa hậu Khánh Vân quyên góp 150 triệu đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19 - ảnh 1

Hoa hậu Khánh Vân cùng bức tranh "Những trái tim yêu thương"

Lên ý tưởng cho bức tranh, Khánh Vân mong muốn sau khi hoàn thành các nhà hảo tâm, mạnh thường quân sẽ đấu giá để cùng cô ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, bức tranh “Những trái tim dũng cảm” cũng được gửi tặng cho chị bác sĩ trong tranh – chị Hồng Hạnh, là bác sĩ thuộc đội cơ động phòng chống dịch của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình, người đã truyền cảm hứng cho nàng hậu.

Trước đó, Khánh Vân cũng đã thừa nhận sơ suất khi chưa liên hệ với tác giả nguyên tác là Lưu Trọng Đạt để xin phép vẽ lại. Cô đã gửi lời xin lỗi đến tác giả cũng như đính chính những thông tin có liên quan chưa chính xác . Về phía Lưu Trọng Đạt, nhiếp ảnh gia này cũng đã công khai và cho phép Khánh Vân tiếp tục thực hiện tác phẩm của mình.

Hoa hậu Khánh Vân quyên góp 150 triệu đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19 - ảnh 2

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Lưu Trọng Đạt là một trong những nguồn cảm hứng cho Khánh Vân

“Đây là thiếu sót rất lớn của Vân và ê-kíp khi chưa liên hệ trao đổi và xin ý kiến của anh Lưu Trọng Đạt, cũng như việc vội vàng chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc câu chuyện và nhân vật trong ảnh. Đây là bài học kinh nghiệm cho Vân cùng ê-kíp. Vân đã chủ động liên hệ với anh Đạt để nhận lỗi. Rất cảm ơn anh đã thông cảm, nhiệt tình hỗ trợ để Vân cùng mọi người được hiểu rõ hơn về câu chuyện trong bức ảnh”, Khánh Vân chia sẻ.

Sau thời gian đấu giá, bức tranh được bán với giá 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được gửi đến quỹ phòng chống dịch và giúp đỡ các trẻ em, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Hiện tại, Hoa hậu Khánh Vân đang tích cực tập luyện để chuẩn bị thật tốt cho Miss Universe 2020.

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc