Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Novak Djokovic từng mắc Covid-19

Thứ Bảy 08/01/2022 | 15:53 GMT+7

VHO- Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic cho biết, bản thân anh từng dương tính với SARS-CoV-2 vào tháng trước nhưng không hề có bất cứ triệu chứng nào. Anh cũng đã được cơ quan nhập cư Úc thông báo bằng văn bản trước khi đến đất nước rằng mình được miễn trừ y tế, tức là không phải tiêm vắc xin nhưng vẫn được nhập cảnh.

Novak Djokovic cho biết mình từng nhiễm Covid-19 và đã nhận thông báo được phép nhập cảnh trước khi đến Úc. Ảnh: AFP

Trong hồ sơ trình tòa án, luật sư của Novak Djokovic có đề cập đến vấn đề tay vợt người Serbia từng nhiễm Covid-19 vào ngày 16.12 nhưng sau 14 ngày đã hoàn toàn không có triệu chứng như sốt hay có vấn đề về hô hấp. Bản thân anh trong 72 giờ qua cũng không có các triệu chứng của bệnh.

Đến ngày 1.1, ngôi sao của làng banh nỉ thế giới nhận được tài liệu từ Bộ Nội vụ Úc nói rằng, Novak Djokovic đủ điều kiện để đến Úc mà không bị cách ly.

Tại Úc, điều kiện để có thể được hưởng miễn trừ y tế bao gồm: Người bị viêm tim trong vòng ba tháng gần nhất, phẫu thuật hoặc nhập viện vì bệnh hiểm nghèo, nhiễm Covid-19 trong 6 tháng gần đây, từng bị bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong quá khứ, rối loạn phát triển cơ bản hoặc rối loạn sức khỏe tâm thần.

Với trường hợp của Novak Djokovic, anh chưa bao giờ tiết lộ tình trạng tiêm chủng của bản thân vì cho rằng đây là quyền riêng tư. Anh hiện đang đấu tranh đến cùng việc hủy visa của mình tại tòa án liên bang Úc với hy vọng có thể tham gia Giải Quần vợt Úc mở rộng. Từ đó, có cơ hội giành được danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Trong chia sẻ mới nhất, Djordje Djokovic, em trai của tay vợt khẳng định anh trai mình đang chiến đấu đến cùng để bảo vệ “công lý”. “Anh trai tôi hoàn toàn có thể tự rời Úc vào lúc này nhưng anh ấy không làm như vậy. Nếu rời đi, đó chẳng khác nào hành động tự nhận lấy thất bại. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tòa án đưa ra phán quyết bất lợi cho Novak. Tất cả những gì anh ấy đang nghĩ đến lúc này là danh hiệu Grand Slam tiếp theo”.

Thực tế nếu chính thức bị hủy visa, Novak Djokovic sẽ gặp bất lợi rất lớn vì anh còn có nguy cơ phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh trong 3 năm. “Theo luật di trú Úc, luật quy định một người có thị thực bị hủy bỏ có thể bị cấm nhập cảnh trong 3 năm và bị hạn chế trong cấp thêm thị thực tạm thời”, người phát ngôn Lực lượng Biên Phòng Úc cho biết.

Trong khi đó, Giải Quần vợt Úc mở rộng là giải Grand Slam đầu tiên trong năm và diễn ra thường niên vào tháng 1. Điều này có nghĩa nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Novak Djokovic hoàn toàn có thể gặp khó trong việc xin nhập cảnh vào Úc để thi đấu những năm tiếp theo.

Hiện tại, Novak Djokovic đang bị cô lập trong căn phòng tại khách sạn Park, nơi được biết đến dành riêng cho đối tượng nhập cư trái phép, người tị nạn. Tay vợt 34 tuổi đang đề nghị được chuyển đến một căn hộ cho thuê có sân tennis cũng như được gặp đầu bếp riêng để có chế độ ăn, tập luyện tốt nhất nhằm giữ được phong độ đỉnh cao trước thềm Giải Quần vợt Úc mở rộng.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP, Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top