Nhộn nhịp tàu thuyền “về nhà” ngày cận Tết

VHO- Vào những ngày cận Tết cổ truyền Nhâm Dần, nhiều cảng cá lớn ở Quảng Nam nhộn nhịp từng đoàn thuyền trở về từ ngư trường xa với đầy ắp cá, tôm.

Nhộn nhịp tàu thuyền “về nhà” ngày cận Tết - Anh 1

 Du khách thích thú ghi lại hình ảnh nhộn nhịp tại cảng cá

Những chuyến biển cuối năm luôn được ngư dân các làng chài Quảng Nam chờ đợi, hy vọng sẽ bội thu như “phần thưởng” để cập bến, trở về nhà sum vầy với gia đình đón Tết tươm tất. Chuẩn bị hành trang cho những chuyến ra khơi đầu năm mới đón lộc biển. Tại Quảng Nam, bến cá An Lương (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên), Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình)… là những điểm cập bến của hàng trăm tàu thuyền đánh bắt gần bờ, luôn tấp nập người mua kẻ bán mỗi buổi sáng.

Những ngày cận Tết, cảng cá tấp nập, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Tầm hơn 4 giờ sáng, tàu thuyền sau chuyến ra khơi đánh bắt gần bờ sẽ trở về cập bến. Cảng cá hoạt động nhộn nhịp, hối hả nhất chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sáng sớm, tầm từ 5-7 giờ sáng. Lúc mặt trời bắt đầu lên, tàu thuyền đánh cá trở về, những chiếc thuyền thúng trung chuyển cá, tôm vào bờ. Ngư dân, lái thương tấp nập bán, mua rộn ràng bến cá. Các loại hải sản tươi, ngon được vận chuyển lên bờ để kịp thời chở đi bán tại các phiên chợ Tết trong vùng và những địa phương lân cận, lên tận các huyện vùng cao, các tỉnh thành ở Tây Nguyên. Anh Nguyễn Văn Nam, ngư dân trên tàu cá Quảng Nam cho biết, những ngày cận Tết năm nay thời tiết khá thuận hòa, việc ra khơi đánh bắt gặp nhiều “lộc biển”. Những chuyến biển cuối năm đầy ắp các loại cá giá trị kinh tế cao như cá thu, cá chim, cá hố, cá mực,… Giá cả năm nay bình ổn, thêm dịch giã nên sức mua thị trường Tết chắc sẽ giảm hơn, tuy nhiên bù lại thời tiết thuận lợi, đánh bắt được nhiều nên ngư dân rất vui mừng. Hy vọng sẽ có cái Tết ấm cúng, đủ đầy”.

Ông Trần Văn Ơn, ngư dân đi trên tàu cá đánh bắt xa bờ cho biết bình thường một chuyến ra khơi khoảng hơn 10 ngày. Nhưng chuyến biển cuối năm thường sẽ rút ngắn lại, cập bến sớm để về sum vầy ăn Tết với gia đình. Chuyến biển cuối năm, tàu cập cảng bán được gần 3 tấn hải sản. Giá cả tuy không cao hơn ngày thường bao nhiêu vì dịch giã làm sức mua giảm, nhưng nhờ thời tiết thuận lợi nên thu hoạch cao. Sau khi trừ hết chi phí, anh em bạn thuyền được chia mỗi người 10-12 triệu đồng về quê ăn Tết.

“Được vầy trong thời điểm dịch bệnh này là mừng lắm rồi. Sau chuyến biển cuối năm nay, anh em bạn thuyền về đón Tết với gia đình. Đầu năm, sau lễ cúng cầu ngư, lại cùng nhau xuất hành ra khơi đón lộc biển đầu năm. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn vào năm mới”, ông Ơn lạc quan. Đến các bến cá An Lương, Bình Minh vào những ngày cận Tết, sẽ cảm nhận rất rõ sự nhộn nhịp, nôn nao trở về nhà sau những ngày lênh đênh trên biển của những ngư dân vốn đã quen với sóng gió ngư trường.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc