Người mẹ góa miền biển gắn với gánh đậu hũ nuôi con

VHO- Trong một buổi sáng tinh khôi, người viết theo sau đôi gánh đậu hũ của bà Ngọ trên biển ở làng chài Phước Thiện. Mấy chục năm rồi người phụ nữ miền biển này vẫn thủy chung với gánh đậu hũ trên vai, gánh bao mùa xuân trôi qua bình lặng.

Người mẹ góa miền biển gắn với gánh đậu hũ nuôi con - Anh 1

 Chị Ngọ mưu sinh gắn với gánh đậu hũ đã hơn 20 năm ở làng chài Phước Thiện

Chị Nguyễn Thị Ngọ (57 tuổi) ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) gắn bó với gánh đậu hũ đến nay đã hơn 20 năm. Người phụ nữ có làn da rám nắng, người đậm với ánh mắt và nụ cười hiền từ, trên đôi vai luôn quàng gánh đậu hũ. Chị tâm sự, từng ấy thời gian đều đặn sáng sớm mỗi ngày chị đều mang đậu hũ đến với mọi người. Chị đến với nghề như duyên phận của cuộc đời vậy. Năm 2012, chồng chị đột quỵ mất khi đang di chuyển tàu đi tránh bão đến nơi an toàn. Chồng mất để lại một mình chị tảo tần nuôi 5 đứa con. Ước mơ giản dị của chị là làm sao ông trời cho chị sức khỏe để được tiếp tục gắn bó nghề, tích cóp thêm ít tiền lo cho con gái út được ăn học đến nơi đến chốn.

Tiếng chị chen qua làn gió biển: “Gánh bao nhiêu năm rồi đã quen dù ngày mưa hay ngày nắng, ngoài bán đậu hũ tôi còn đi làm thuê các việc khác. Chỉ cầu có sức khỏe để nuôi con khôn lớn. Biết là nhiều khó khăn, nhưng nhìn con trưởng thành, người làm mẹ cực mấy cũng hạnh phúc”. Tiếng rao đậu hũ của chị hòa vào vị ngọt của biển ban mai, của cát trắng và những tháng ngày bình lặng. Đối với chị Ngọ để có được bát đậu hũ ngon đậm đà, ngoài khâu chọn được nguyên liệu tốt và thực hiện đúng các bước quy trình, thì người làm nghề này phải có “cái tâm trong sáng” và giữ được “chữ tín” nữa thì mới giữ được nghề lâu. Mỗi ngày trừ đi chi phí, chị cũng thu được gần 100.000 đồng. Dù ít nhưng điều quý giá là đồng tiền có được từ mồ hôi, nước mắt và bàn tay lao động chân chính của mình nên chị rất tự hào.

Chị Lê Thị Quyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Hải cho biết, chị Ngọ cũng như bao người vợ, người mẹ góa chồng ở làng biển vẫn chu toàn thủy chung với đôi quang gánh, lúc thì gánh cá, trượt dài trên những trảng cát dù ngày mưa hay nắng, vì mùa nào biển cũng mang lại niềm tin và khơi nguồn sự sống cho họ. “Ai cũng sống bằng tất cả nghị lực, nương theo con nước biển đông, nương theo lộc biển mỗi mùa, mỗi tháng. Tuần trăng tròn hay đêm trăng khuyết, cuộc sống vẫn đắp bồi theo đôi quang gánh cuộc đời. Đằng sau những tấm lưng đẫm mồ hôi sáng sớm của những người mẹ, người vợ vùng biển là mùi vị của cuộc sống, của giá trị hạnh phúc”, chị Quyền bày tỏ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc