Đội nắng, dồn sức chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31

VHO- Chương trình nghệ thuật được xem là điểm nhấn của Lễ khai mạc SEA Games 31. Với kịch bản là sự kết hợp đặc sắc giữa yếu tố truyền thống và hiện đại cùng đội ngũ các diễn viên, nghệ sĩ đầy tâm huyết, hứa hẹn sẽ mang đến chương trình nghệ thuật để lại dấu ấn.

Đội nắng, dồn sức chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 - Anh 1

Nghệ sĩ, diễn viên múa vẫn tích cực tập luyện cho Lễ khai mạc SEA Games 31 dù trời nắng gắt

Với sự đầu tư quy mô, Lễ khai mạc SEA Games 31 đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả trong nước, quốc tế và giới truyền thông. Để không phụ lòng mong mỏi của công chúng, những ngày này, toàn bộ diễn viên, nghệ sĩ múa đang dốc sức tập luyện cho buổi lễ. Ý thức được việc phải chạy đua với thời gian, các đội múa đang tận dụng từng phút, từng giờ trau chuốt động tác. Bất chấp thời tiết có phần khắc nghiệt, toàn bộ ê kíp đã “đội nắng” để tập luyện.

Theo NSƯT Phạm Quỳnh Dương, biên đạo tiết mục tại Lễ khai mạc SEA Games 31, ngay sau kỳ nghỉ lễ, toàn bộ các đội múa đã chuyển địa điểm tập từ Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Mỹ Đình, Hà Nội) sang sân vận động Mỹ Đình tập luyện. Thay đổi địa điểm cũng là để nghệ sĩ, diễn viên múa làm quen với sân khấu cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại. Tập tại sân khấu chính, đội ngũ biên đạo cũng dễ dàng nắm bắt những vấn đề phát sinh để có điều chỉnh kịp thời. “Nhằm tạo hiệu ứng đặc biệt, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR) và hệ thống 44 máy chiếu hiện đại đều được huy động. Với yêu cầu “tương tác” tốt với công nghệ, chúng tôi phải di chuyển ra sân Mỹ Đình từ sớm để có thêm thời gian tập luyện với hệ thống kỹ thuật. Từng bước di chuyển đội hình đều phải được tính toán cẩn thận vì dưới hệ thống ánh sáng hiện đại, chỉ một sai sót nhỏ cũng rất dễ bị nhìn thấy”, NSƯT Phạm Quỳnh Dương cho biết.

Đổi sang địa điểm tập không có mái che ở giữa sân, thời tiết lại bước vào những ngày hè nên việc tập luyện của đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ múa có phần vất vả hơn. Cố gắng tập từ sáng sớm nhưng ê kíp vẫn không tránh được cái nắng chói chang. Không chịu khuất phục trước thử thách của thời tiết, nhiều người đã chọn cách… trùm kín áo chống nắng để tập luyện. Em Nguyễn Thu Ngân, sinh viên Khoa Sân khấu điện ảnh và Múa, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chia sẻ: “Nếu chỉ chọn thời điểm bớt nắng để tập luyện, ê kíp sẽ không thể đảm bảo tiến độ. Do đó, toàn bộ thành viên trong đoàn đều tự nhủ, nắng có lên đỉnh đầu vẫn phải tập. Thậm chí, mọi người còn bày nhau cách mặc thật kín, chỉ hở… 2 con mắt để nhìn đường rồi tập. Tập trong điều kiện như vậy dễ hao sức nhưng vì sự thành công của Lễ khai mạc, ai ai cũng rất quyết tâm. Thấm mệt, mọi người ngồi xuống nghỉ một chút rồi lại bảo nhau đứng dậy tập tiếp”.

Không chỉ tập luyện ban ngày, đến tối, ánh đèn tại sân khấu trên sân Mỹ Đình vẫn sáng, phục vụ việc tập luyện cho chương trình.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc