Xúc động đêm tri ân 'Đồng đội ơi! những năm tháng bất tử'

VHO - Chương trình văn nghệ đặc biệt “Đồng đội ơi! những năm tháng bất tử” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022) vừa được Trung đoàn Không quân 935, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Nai và Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức đã diễn ra ấn tượng, gây nhiều xúc động.

Xúc động đêm tri ân 'Đồng đội ơi! những năm tháng bất tử' - Anh 1

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Chương trình nhằm tri ân, tưởng nhớ công các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập dân tộc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước và nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay với Tổ quốc. Tham dự chương trình ngoài ban giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo các đơn vị tổ chức, còn có sự tham dự đặc biệt của các gia đình liệt sĩ, những người vợ, người con của các anh hùng liệt sĩ và đông đảo chiến sĩ, học viên, người dân trên địa bàn. 
Đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, tân cổ giao duyên qua các sáng tác đã đi vào năm tháng, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí phách và tinh thần tuổi trẻ dũng cảm, và như lời tri ân gửi đến những con người bất tử… Đó là các sáng tác như: Đồng đội ơi (Nguyễn Giang), Mẹ và Tổ quốc (Đinh Trung Cẩn), Linh thiêng Việt Nam (Lê Quang), Lời ru cỏ non (Hữu Ước), Nỗi đau của chúng tôi (Huỳnh Tùng), Tiếng chày trên Sóc Bom Bo (Xuân Hồng, Viễn Châu), Hát về anh (Thế Hiển), Vinh Quang thầm lặng (Nguyễn Bá Hùng), Ngọn lửa trái tim (Nguyễn Ngọc Thiện),…

Xúc động đêm tri ân 'Đồng đội ơi! những năm tháng bất tử' - Anh 2

Mỗi tiết mục mỗi màu sắc riêng tạo thành sợi dây cảm xúc, nhắc nhớ những người tham gia chương trình tưởng nhớ và tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, thương binh,... đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tiết mục đã góp thêm vào chương trình món quà ý nghĩa để qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Xúc động đêm tri ân 'Đồng đội ơi! những năm tháng bất tử' - Anh 3

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà tặng đến Mẹ, các Cô là vợ của liệt sĩ và các con của gia đình liệt sĩ đang công tác tại Trung đoàn. 

Thượng tá Vũ Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Không quân 935 cho biết, thời gian qua, Trung đoàn đã xây dựng nhà bia tưởng niệm, tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại sân bay Biên Hòa. “Tuy đã làm được nhiều điều nhưng chúng ta chưa thật sự yên tâm khi vẫn còn không ít gia đình chính sách có cuộc sống còn khó khăn, thu nhập bắp bênh đang rất cần sự chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội. Nhiều người sức khỏe còn yếu, thường xuyên ốm đau, nhiều nhà ở xuống cấp, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, để lại nỗi đau thương khắc khoải trong lòng những người thân và trong mỗi chúng ta. Những gia đình người có công đó cần được có sự chăm sóc, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần”, Thượng tá Vũ Đình Thi nhấn mạnh. 

Được biết, Trung đoàn không quân 935 (Sân bay Biên Hòa) là đơn vị trực thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 

HOÀNG NHUNG; ảnh: ĐỖ QUANG TUYẾN

Ý kiến bạn đọc