Ấm lòng nồi cháo yêu thương

VHO- Với sự tham gia, chung tay góp sức của các mạnh thường quân, hơn 3 năm qua, đều đặn vào chủ nhật mỗi tuần, bất kể thời tiết nắng mưa, các thành viên trong Câu lạc bộ Thiện nguyện Quảng Ngãi (CLB) nấu cháo cấp miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Ấm lòng nồi cháo yêu thương - Anh 1

Anh Phạm Tuấn Lâm cùng anh em trong CLB Thiện nguyện nấu cháo ở số nhà 521 đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi

Vào 4 giờ sáng một ngày cận Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, chúng tôi tìm đến địa chỉ nấu cháo quen thuộc của CLB ở số nhà 521 đường Phan Đình Phùng nơi đây nhộn nhịp hẳn lên. Nguyên liệu cho việc nấu cháo đã được chuẩn bị sẵn từ chiều hôm trước, đến khoảng 3 giờ 30 phút  sáng chủ nhật mọi người trong đội nấu cháo hơn 10 người có mặt đầy đủ, mỗi người một việc thực hiện các khâu chế biến. Công việc tuy mệt nhọc nhưng ai cũng nở những nụ cười hạnh phúc. 

Ấm lòng nồi cháo yêu thương - Anh 2

Nồi cháo nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng, tình yêu thương

Anh Phạm Tuấn Lâm (Giáo viên trường THCS Đức Lợi, huyện Mộ Đức) tay đang thoăn thoắt đảo điều nồi cháo cười hiền nhớ lại cơ duyên đưa anh đến với “Nồi cháo tình thương”, cách đây mấy năm, con của anh bị u não, phải nằm viện hơn 3 tháng để điều trị. Những ngày tháng ấy nếm đủ bao nhiêu vất vả, âu lo… Tiết kiệm được chi phí ăn uống, sinh hoạt chừng nào tốt chừng đó, để dành tiền lo cho con. Cũng từ đợt đó, anh thấy rằng những người ở bệnh viện dài ngày, dù là người bệnh nhân hay người nhà đi chăm sóc gặp nhiều khó khăn, rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng. Một suất cháo hay suất cơm cũng được, sẽ làm cho họ ấm lòng.

Ấm lòng nồi cháo yêu thương - Anh 3

Ấm lòng nồi cháo yêu thương - Anh 4

Khoảng 600 suất cháo được chuẩn bị và đưa lên xe bán tải

Khoảng 5 giờ 30 sáng, việc nấu cháo hoàn tất, khoảng 600 suất cháo được mọi người thay phiên nhau đưa lên xe bán tải ... Tại Bệnh viện Sản – Nhi và Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi những bệnh nhân nghèo phấn khởi chờ đợi xe chở cháo tới. Không ai bảo ai các tình nguyện viên người múc cháo, người giúp đỡ bệnh nhân bỏ thêm gia vị vào cháo cho hợp khẩu vị... Mọi người đều thấm mệt, những giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán, nhưng ai cũng vui.

Ấm lòng nồi cháo yêu thương - Anh 5

Ông Nguyễn Thành Đô bón từng thìa cháo cho vợ đang điều trị bệnh ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi

Cầm suất cháo nóng hổi trên tay, ông Nguyễn Thành Đô (67 tuổi) xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi chậm rãi mang lên phòng bệnh, bón từng thìa cho bà Nguyễn Thị Đào (63 tuổi). Bà Đào là vợ ông Đô, nằm điều trị ở Bệnh viện Y học cổ truyền đã 4 tháng liền vì bị tai biến. “Hoàn cảnh khó khăn nên nhận được cháo vui lắm. Năm ngoái bà ấy còn nằm cả năm trời, rất tốn kém. Ngày nào nhận được suất cháo từ thiện thì đỡ được bớt phần chi phí cho ăn sáng, nếu không có thì phải đi mua”, ông Đô bày tỏ.

Ấm lòng nồi cháo yêu thương - Anh 6

Vào chủ nhật mỗi tuần các thành viên trong CLB nấu cháo cấp miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Mô hình “Nồi cháo từ thiện” là mô hình ý nghĩa, nhân văn, thắp lên ngọn lửa ấm áp yêu thương. Đồng thời kết nối các cá nhân, tổ chức để cùng chia sẻ nỗi đau bệnh tật, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo. Mô hình có sức lan tỏa và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao trong dư luận. Anh Phan Duy Nhật - Chủ nhiệm CLB cho biết, CLB đã hình thành hơn 10 năm với 50 thành viên, thường xuyên hỗ trợ gạo ăn, bánh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. 3 năm gần đây, đều đặn vào chủ nhật mỗi tuần, bất kể thời tiết nắng mưa, các thành viên trong CLB nấu cháo cấp miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. “Thành viên CLB nhiều nghề nghiệp khác nhau ngân hàng, giáo viên, kinh doanh, sinh viên…  nhưng các bạn đều tranh thủ thời gian để tham gia, vất vả một chút, nhưng ai cũng vui vì đem đến cho những người khó khăn hơn mình những điều tốt đẹp hơn”, anh Nhật bộc bạch.
 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc