Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Ấm áp tình người giữa hoang tàn

Thứ Năm 09/02/2023 | 15:34 GMT+7

VHO- Tính đến sáng 9.2, số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 12.391 người, trong khi số người bị thương là 62.914 trường hợp.

Người dân đốt lửa sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh do bị mất nhà cửa sau trận động đất tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc sống của ông Selahhatin Elbistan đã thay đổi hoàn toàn sau khi thảm họa động đất mạnh ngày 6.2 làm rung chuyển khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và chôn vùi mọi thứ dưới đống đổ nát.

Ông Selahattin đã bật khóc khi chứng kiến nhà cửa, cơ sở kinh doanh của mình tan hoang sau trận động đất ở thị trấn Elbistan, thuộc tỉnh Kahramanmaras - tâm chấn của động đất.

Chia sẻ với báo giới, ông cho biết: "Tôi đã mất hết... Nhà không còn, xe cũng không còn. Nhưng thôi, đừng bận tâm. Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất."

Ông Selahattin thấy rằng mình vẫn may mắn khi bảo toàn được tính mạng.

Trận động đất độ lớn 7,8 và các dư chấn liên tiếp sau đó đã tàn phá gần 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến sáng 9.2, số người thiệt mạng do động đất tại nước này đã lên tới 12.391 người, trong khi số người bị thương là 62.914 trường hợp.

Hàng nghìn tòa nhà đã đổ sập và nhiều người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Khi màn đêm buông xuống, Elbistan trông giống như một thị trấn ma. Tất cả các tòa nhà tại đây đều không còn nguyên vẹn, hoặc đã đổ sập hoàn toàn hoặc bị hư hại một phần. Điện sinh hoạt cũng đã bị cắt.

Trong tiết trời giá lạnh, các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Chuyển thi thể nạn nhân sau trận động đất tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những người dân đã may mắn bảo toàn sự sống như ông Selahattin giờ thấp thỏm trong hy vọng lẫn lo âu, mong nhận được những thông tin tốt lành về những người thân yêu còn đang mất tích hoặc bị kẹt trong những ngôi nhà đổ.

Alpaslan là một người trong số này. Vợ của ông và 4 thành viên khác trong gia đình ông đã mắc kẹt trong cầu thang của một tòa nhà bị sập hoàn toàn.

Ông Alpaslan chia sẻ: "Chúng tôi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ đống đổ nát. Chúng tôi vô cùng phấn khích và hy vọng rằng tất cả họ đều còn sống."

Ông Alpaslan cũng bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của những người dân từ nhiều khu vực khác nhau của đất nước đã đổ về Elbistan để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ tại đây.

Anh Zeki Celik - một giáo viên - đã từ tỉnh Samsun (miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ) tới Elbistan tham gia chiến dịch giải cứu.

Anh cho biết: "Chúng tôi đã giải cứu một người đàn ông 62 tuổi vào chiều nay. Chúng tôi đã đưa ông ấy thoát khỏi đống đổ nát và giờ ông đang được điều trị tại bệnh viện. Một cậu bé 12 tuổi cũng đã được cứu sống và được đưa đến bệnh viện."

Trong khi đó, Kerem Okyay - một doanh nhân đến từ tỉnh Sivas (thuộc bán đảo Anatolia, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ) - cũng đã cùng bạn bè thành lập một đội cứu hộ tại Elbistan.

Anh cho biết: "Trong vòng 10 giờ, chúng tôi đã tiếp cận được 3 người. Tuy nhiên, 2 người trong số họ đã thiệt mạng. Chúng tôi chỉ giải cứu được người còn lại."

Anh Okayy cũng kêu gọi người dân và chính quyền địa phương cung cấp tối đa máy móc và thiết bị xây dựng. Anh cho biết: "Chúng tôi cần một cầu dao và một máy phát điện. Không có những loại thiết bị này, chúng tôi khó có thể can thiệp sâu."

Hiện mọi công tác cứu hộ đang được anh Okayy và các bạn thực hiện bằng tay không hoặc công cụ thô sơ.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top