Sắc màu Phương Nam giữa lòng Hà Nội

VHO- Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6.5, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm Tranh màu nước Phương Nam.

Sắc màu Phương Nam giữa lòng Hà Nội - Anh 1

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, triển lãm trưng bày 105 tác phẩm tranh màu nước của 20 họa sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm của các họa sĩ phương Nam và cũng là lần đầu tiên triển lãm tranh màu nước.

 "Giữa lòng thủ đô Hà Nội, trong không gian cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh vô cùng ấn tượng về cuộc sống, không gian văn hóa đặc trưng của đất và người phương Nam, sông nước, làng quê và kiến trúc cổ hiện lên một cách sống động, mang hơi thở cuộc sống đương đại. Đây là triển lãm rất ý nghĩa đối với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, góp phần hiện thực hóa đưa Văn Miếu trở thành không gian văn hóa sáng tạo của Thủ đô", TS Lê Xuân Kiêu chia sẻ.

Sắc màu Phương Nam giữa lòng Hà Nội - Anh 2

Hoạ sĩ Hồ Hưng, Chủ tịch CLB màu nước Sài Gòn tham gia triển lãm với 5 tác phẩm trực họa, anh chia sẻ: “Tôi muốn gửi chút tình của người miền Nam cũng như nét văn hóa, phong cảnh phía Nam tới công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô".

"Các tác phẩm của tôi dự triển lãm lần này đều mang âm hưởng ca dao như hình ảnh con thuyền lướt sóng trên sông Mekong, chở theo những câu chuyện về đời sống hàng ngày, về sự mưu sinh trên dòng sông. Hay tác phẩm "Con nước xuống" là cảnh con thuyền nghỉ ngơi dưới rặng dừa ở trên phần đất trơ ra khi con nước xuống. Miền Nam thì trong một ngày có 2 khoảnh khắc là con nước lên và con nước xuống, khi con nước lên sẽ tạo cảm giác mênh mông, con người bé nhỏ, khi nước xuống lại mang vẻ đẹp khác. Khi thể hiện những ý tưởg bằng kỹ thuật màu nước tôi đã đưa được tình cảm vào trong tác phẩm của mình", họa sĩ Hồ Hưng chia sẻ.

Triển lãm tranh phương Nam là những lát cắt đẹp đẽ của các họa sĩ vẽ tranh màu nước ở khu vực phía Nam. Thông qua triển lãm chủ đề phương Nam này, các họa sĩ muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa qua món quà nghệ thuật, đậm đà tình đất và người phương Nam tới công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội.

Sinh năm 1996, họa sĩ trẻ Đoàn Quốc gắn bó với tranh màu nước một thời gian khá dài. Tham gia triển lãm lần này tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đoàn Quốc có 3 tác phẩm vẽ về TP. HCM. Là người Quảng Ngãi nhưng làm việc tại TP. HCM, anh nói mình coi đây là quê hương thứ hai. Các tác phẩm của hoạ sĩ vẽ lại những khoảnh khắc rất đời thường để mọi người có thể cảm nhận được sự dịch chuyển, đổi thay hàng ngày của Sài Gòn.

Sắc màu Phương Nam giữa lòng Hà Nội - Anh 3
Họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam cho biết, triển lãm như một lát cắt nhỏ giới thiệu về hình ảnh con người, vùng đất, văn hóa... ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam với người yêu nghệ thuật Thủ đô vì từ trước đến nay các triển lãm của họa sĩ phía Nam được tổ chức ở Hà Nội rất ít. "Triển lãm mong muốn  qua chất liệu màu nước, các họa sĩ với nhiều góc nhìn khác nhau sẽ đem đến cho công chúng những cái nhìn mới mẻ, sống động hơn về vùng đất phương Nam. ..”, hoạ sĩ Nguyễn Trung Tín cho biết.

Thay mặt nhóm triển lãm màu nước phương Nam, họa sĩ Hồ Hưng, Chủ tịch CLB màu nước Sài Gòn chia sẻ, tính đến hiện tại, CLB màu nước Sài Gòn đã hình thành được 5 năm. Giai đoạn đầu CLB chỉ có vài họa sĩ khởi xướng, sau 5 năm đã có hơn 100 họa sĩ. Hằng năm, CLB có rất nhiều chuyến đi thực tế ở trong nước cũng như các nước Đông Nam Á. Triển lãm lần này là kết quả của những chuyến đi của các họa sĩ, mang đến cho người xem hình ảnh không gian văn hóa đặc trưng phương Nam.

Ngoài phần trưng bày triển lãm tranh, trong khuôn khổ triển lãm còn có phần trại sáng tác trực họa trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Triển lãm tranh màu nước Phương Nam diễn ra từ ngày 6.5 đến hết ngày 24.5 tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc