Indonesia: Thợ lặn thiệt mạng khi tìm kiếm, trục vớt máy bay Lion Air rơi

VHO- Một thợ lặn người Indonesia đã thiệt mạng hôm 2.11 trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn máy bay của hãng Lion Air bị rơi xuống biển.

Indonesia: Thợ lặn thiệt mạng khi tìm kiếm, trục vớt máy bay Lion Air rơi - Anh 1

Ông Syachrul Anto, 48 tuổi, thợ lặn người Indonesia thiệt mạng khi tham gia tìm kiếm, cứu nạn và trục vớt máy bay Lion Air. Ảnh: ST

Theo Straits Times, thợ lặn người Indonesia Syachrul Anto, 48 tuổi, được cho là chết do các vấn đề về khí ép. 

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm và cứu nạn Indonesia - Thượng tá Isswarto chia sẻ với cổng thông tin địa phương Merdeka.com trong ngày 3.11 rằng, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 2.11. 

Là một thợ lặn giàu kinh nghiệm, ông Syachrul đã tham gia nhiều hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, trong đó có vụ tai nạn máy bay QZ8501 của hãng hàng không Air Asia năm 2014 hay những vụ chìm phà ở Indonesia - một người bạn của ông là Yosep Safrudin chia sẻ trên Facebook.

Ông Syachrul vừa mới trở về từ Surabaya theo một phái đoàn hoạt động nhân đạo ở Palu - nơi xảy ra động đất và sóng thần ở Indonesia hồi tháng trước. 

"Một người hùng rất đáng khâm phục và một thợ lặn giàu kinh nghiệm" -  ông Yosep nói thêm. 

Bạn của thợ lặn kỳ cựu vừa tử nạn cho hay, mới chỉ trở về từ Palu được một tuần, ông Syachrul đã gọi ông đón tại sân bay, mượn thiết bị lặn và nhờ đưa đến điểm cứu nạn JT610 ở Tanjung Priok.

"Tôi sẽ nhớ tiếng cười và sự tử tế của ông ấy" - người bạn nói. 

Công tác tìm kiếm, cứu hộ và trục vớt máy bay Boeing 737 MAX số hiệu JT610 của Lion Air  chở 189 hành khách bị rơi xuống biển Java sáng 29.10 trên đường từ Jakarta đến Pangkal Pinang hiện đã bước sang ngày thứ 6. 

Các thợ lặn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới đáy biển để thu thập các bộ phận của máy bay, các thi thể hàn khách và hộp đen thứ hai cũng như máy ghi âm ở buồng lái. 

Theo HÀ LIÊN/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc