Giao lưu “ Biển đảo thương yêu từ đất liền yêu thương”

VHO- Sáng 24.3, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây, Hà Nội) đã có buổi giao lưu giữa đồng bào các dân tộc tại Làng cùng cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác nơi hải đảo cũng như những người mẹ, người vợ có con đang chắc tay súng bảo vệ nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; những nhà báo, nghệ sĩ đã từng có dịp đi công tác tại biển đảo.

Giao lưu “ Biển đảo thương yêu từ đất liền yêu thương” - Anh 1

Tại đây, bà con các dân tộc vô cùng xúc động khi được tham quan khu triển lãm biển đảo với những hiện vật là lá cờ, cột mốc, quả bàng vuông, nắm cát… để được đến gần hơn biển đảo và biển đảo cũng đến gần với mọi người. Sau những bài ca, điệu múa ca ngợi về đất nước, về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ai cũng xúc động trước những sẻ chia của các sĩ quan quân đội đã từng công tác nơi biển đảo. Với những hồi ức tâm tư xa vắng gia đình khi mình là trụ cột, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn của các quân nhân cũng được đáp lại bởi những giọt nước mắt thương nhớ chồng con, những nỗi niềm không thể chia sẻ với ai của những người mẹ, người vợ đang có chồng con công tác nơi hải đảo. Và qua những câu chuyện đó không một ai tham dự buổi giao lưu có thể kìm nén được cảm xúc của mình, thấy rằng mình còn nhiều may mắn và hạnh phúc hơn những người khác…

H.LƯƠNG - TRUNG KIÊN

Ý kiến bạn đọc