Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đoàn công tác số 10 kết thúc hải trình thăm Trường Sa, DK1

Thứ Tư 15/05/2019 | 10:05 GMT+7

VHO- Sáng qua 14.5, tại quân cảng Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân Vũng Tàu, đông đảo cán bộ chiến sĩ Vùng 2, thanh niên địa phương đã chào đón Đoàn công tác số 10 trở về an toàn sau 9 ngày thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ 8 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/15. Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì lễ đón đoàn công tác trở về.

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhận bó hoa tươi thắm của đất liền gửi

Trước khi tàu KN-290 cập quân cảng Lữ đoàn 171, chiều 13.5 tại biển bãi Trước Vũng Tàu, Đoàn công tác đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ chuyến hải trình. Tại đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao tặng khen thưởng cho 2 tập thể và 30 cá nhân là sĩ quan quân đội, phóng viên, thành viên trong đoàn công tác đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn công tác số 10 xuất phát ngày 6.5 tại Lữ đoàn 125 Hải quân do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn, cùng gần 200 thành viên đến từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Kon Tum, Lâm Đồng, đại diện một số Bộ, ngành, chức sắc tôn giáo trong toàn quốc.

Vượt qua gần 6.000 hải lý, Đoàn đã thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, ngư dân ở 8 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/15 với số quà và tiền mặt gần 13 tỉ đồng. Tổ chức dâng hương viếng các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa; thả hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh trong “Trận chiến Gạc Ma -1988”; tưởng niệm 10 liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại biển xanh tại khu vực biển Nhà giàn DK1.

Tàu KN-290 cập cảng Lữ đoàn 171, kết thúc chuyến hải trình thăm Trường Sa, DK1 tặng hoàn thành nhiệm vụ trở về

Lần đầu tiên được ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, diễn viên Huỳnh Phượng Chi đến từ Đoàn cải lương tỉnh Long An không kìm được xúc động khi tận mắt chứng kiến những hy sinh thầm lặng của bộ đội đảo chìm An Bang. “Lúc đến đảo An Bang, sóng to gió lớn chỉ một số người trong đoàn vào được đảo, trong khi đó cơn mưa đang ào ào kéo đến. Nhìn đảo trong mưa, em không kìm được xúc động. Là người trẻ, lần này đến Trường Sa, DK1 như một sự trải nghiệm. Quá khâm phục và xúc động. Nếu được trở lại Trường Sa, DK1, em luôn sẵn sàng”, Phương Chi nói.

Đến từ chùa Thiên Bửu Tháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ni cô Hạnh Thiện ra Trường Sa, DK1 lần này để trải nghiệm và bỏ đi sự “sợ hãi độ cao và sóng biển”. Cô chia sẻ: “Rời Trường Sa, DK1 về đất liền là lúc tôi cảm giác không sợ độ cao và sóng biển nữa. Cuộc sống đất liền sôi động bao nhiêu thì sự hi sinh thầm lặng của bộ đội Trường Sa, DK1 không nói hết được. Nếu được trở lại Trường Sa, DK1, tôi luôn sẵn sàng”, ni cô Hạnh Thiện nói.

 TRẦN MẠNH TUẤN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top