Có một Hà Nội bình yên đến thế

VHO- Không còn cảnh đông vui, náo nhiệt như ngày thường, Hà Nội những ngày đầu xuân Canh Tý 2020 trở nên yên bình lạ thường.

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 1

Trong những ngày đầu năm mới, đường phố Hà Nội vắng bóng, chỉ còn những người dân Thủ đô 

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 2

Các cửa hàng trên phố Hàng Cân cũng dừng hoạt động

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 3

Một số cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã vẫn mở cửa phục vụ khách du lịch quốc tế. Chỉ đặt chân tới Hà Nội được vài ngày, bà Andrea Hernandez (du khách Colombia) tỏ ra thích thú với Tết của người Việt. Bà cho biết chỉ trước đó 2 ngày, Hà Nội vẫn chật cứng dòng xe qua lại nhưng đến mồng 1 Tết, Hà Nội bỗng trở nên im ắng, tạo cảm giác ngỡ ngàng nhưng không kém phần thích thú

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 4

Góc đường Phan Đình Phùng vắng người qua lại

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 5

Tuyến đường Trường Chinh thường ngày là một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng trở nên thông thoáng trong ngày Tết

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 6

Những chuyến tàu cuối cùng của năm 2019 đã đưa người lao động, sinh viên trở về quê ăn Tết khiến Ga Hà Nội vắng bóng người

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 7

Và những chuyến tàu đầu tiên của năm mới cũng đã lăn bánh, đưa nhiều người dân đi du Xuân

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 8

Tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi Tết, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc của ngày đầu năm mới

Có một Hà Nội bình yên đến thế - Anh 9

Chợ Đồng Xuân cũng trở nên vắng bóng người khi không còn các tiểu thương buôn bán

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc