Ngắm hoa, quên phòng dịch

VHO-Cứ mỗi dịp cuối tháng 2 đầu tháng 3, hoa ban Tây Bắc lại đua nhau nở trên nhiều tuyến đường Thủ đô, thu hút mọi người đến để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên nhiều người lại lơ là việc phòng, chống dịch khi Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 1

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 2

 Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc xuất hiện trên nhiều con phố ở Hà Nội những năm gần đây không còn xa lạ. Dù không phải là loài hoa đặc trưng của Hà nội nhưng hoa ban được người dân thủ đô ghi nhận như một loài hoa báo hiệu mùa Xuân về bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và màu sắc dịu dàng

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 3

 Hoa ban nở trắng hồng trên dọc tuyến đường Bắc Sơn đã thu hút rất nhiều người dân và du khách tới tham quan và chụp ảnh

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 4

Việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch là rất cần thiết…

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 5

Tuy nhiên để có được ảnh đẹp, nhiều người đã không đeo khẩu trang

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 6

 Kể cả khi không chụp ảnh nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 7

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 8

Mặc dù đã có lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở và tránh việc tụ tập đông người nhưng dường như nhiều người vẫn phớt lờ

Ngắm hoa, quên phòng dịch - Anh 9

Hoa ban nở vào dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 nên phái đẹp "check-in" những cảnh đẹp như thế này cũng là điều bình thường. Tuy nhiên trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, tiệc tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Người dân cần có ý thức hơn và nghiêm túc thực hiện việc phòng, chống dịch

ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc