Triển lãm “Một vòng đi”

VHO- Là triển lãm cá nhân đầu tiên của hoạ sĩ Bùi Quốc Khánh, giới thiệu 15 tác phẩm sơn dầu với nhiều kích thước mang nội dung phản biện xã hội với những vấn đề về môi trường, giáo dục..., phong cách vẽ theo lối trang trí kết hợp với Pop art. Những bức tranh bày ra trước mắt người xem một không gian sặc sỡ đầy nhịp điệu, với những gam màu tươi sáng, rực rỡ, tương phản, các hình ảnh đan xen, chồng chất, rườm rà nhiều chi tiết.

Tất cả cùng cộng hưởng để tạo ra một cảm giác bí bức, chật chội về một thế giới mà ở đó vật chất lên ngôi, nhiều giá trị bị đảo lộn, và nhập nhằng những gương mặt người vừa hoang mang vừa vô cảm, vừa tỉnh táo vừa ấu trĩ, vừa thỏa mãn vừa bất an… Trên tất cả, là một cảm giác như chênh chao, như thiếu điểm tựa. Tuy nhiên, với phong cách vẽ phảng phất lối trang trí và mang âm hưởng Pop Art, họa sĩ đã thể hiện tất cả những điều ấy bằng sự hài hước nhẹ nhàng, khiến người xem không cảm thấy bị nặng nề, mà ngược lại, thấy thú vị.

Điều họa sĩ Bùi Quốc Khánh muốn gửi gắm qua những bức tranh của mình là triết lý về một vòng đi của đời người. Với Quốc Khánh, cuộc triển lãm này, hay nói rộng hơn là hội họa của anh, cũng là một vòng đi.

Triển lãm diễn ra từ nay đến 15.10 tại 29 Hàng Bài (Hà Nội).

P.ANH

Ý kiến bạn đọc