Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Phim tết 2017: “Biến ảo” khó đoán

Thứ Sáu 13/01/2017 | 15:04 GMT+7

VH- Giống như các năm trước, thị trường phim Việt chiếu rạp vào Tết Nguyên đán 2017 được các hãng công bố đa phần là các tác phẩm nghiêng về nội dung hài hước mua vui là chính, thế nhưng điều đặc biệt nhất là nhiều phim đang dự định “đảo lộn lịch chiếu” để “né” nhau…

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù nhiều nhà sản xuất (NSX) đã thi nhau công bố dàn diễn viên hùng hậu với sự góp mặt của nhiều danh hài, ngôi sao ca nhạc, người mẫu, diễn viên danh tiếng trong các thước phim được gắn mác chiếu Tết thế nhưng nhiều hãng vẫn chưa công bố chính thức ngày giờ ra mắt cụ thể của phim mình mà chỉ nói chiếu Tết chung chung. Trong đó đáng chú ý là một số tác phẩm (dự định chiếu Tết) đã và đang thu hút ít nhiều sự chú ý của công chúng gồm: Rừng xanh kỳ lạ truyện (đạo diễn Khương Ngọc và Ngọc Hùng) nội dung kể về anh chàng người rừng sống chan hòa cùng cỏ cây và muông thú với sự tham gia của các diễn viên Hoài Linh, Thu Trang, Tiến Luật, Trung Dân, Hứa Minh Đạt, Yu Dương…; Nàng tiên có năm nhà (NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn) với câu chuyện xoay quanh một cô gái làm nhân viên phục vụ, tìm kiếm cơ hội đổi đời bằng việc cặp kè với đại gia; tiếp theo là Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu (đạo diễn Hoàng Phúc) phóng tác theo tác phẩm của cụ Đồ Chiểu; phim Vali tình yêu (đạo diễn Hoàng Mập và Lê Quang Thanh Tâm) kể về một tài xế taxi chở một Việt kiều từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt, bất ngờ gặp một cô gái đang treo cổ hay một tác phẩm Lời nguyền gia tộc (đạo diễn Đặng Thái Huyền) được coi là “món lạ” của mùa phim Tết 2017 khi không thuộc thể loại hài như các phim trên mà nội dung được “bật mí” mang hơi hướng kinh dị truyền tải thông điệp: “Cái chết và hồn ma không đáng sợ. Những người đang sống với đôi mắt của quỷ dữ và trái tim đã chết mới thực sự đáng sợ”… Đáng chú ý là một số phim trước đó từng tuyên bố chắc nịch sẽ chiếu đúng Tết như Chạy đi rồi tính (của bộ đôi Nam Cito và Bảo Nhân) đã bất ngờ đổi lịch để ra mắt sớm vào ngày 30.12.2016. Tương tự Bạn gái tôi là sếp cùng Lạc lối về quê ăn Tết cũng có thông tin sẽ dời lịch chiếu trước hoặc qua sau Tết.
Đại diện một NSX có phim chiếu Tết năm nay (xin không nêu tên) thành thật chia sẻ sở dĩ nhiều đơn vị vẫn chưa công bố chính thức lịch ra mắt phim vì đang “án binh” để thăm dò động thái của các “đối thủ cạnh tranh” và đặc biệt là xem phần phản hồi của khán giả sau khi PR tác phẩm. Theo đó như lời giải thích của NSX này thì để đánh giá phim ra rạp có thu hút được công chúng hay không thì chỉ cần bám sát phần ý kiến cũng như lượt xem trailer phim của khán giả trên các trang mạng, diễn đàn… Qua đó nếu phim của đơn vị mình (cùng thể loại, cùng thời gian ra rạp với các hãng khác) mà sau khi quảng cáo có lượt phản hồi, lượt xem ít và bị “chê” nhiều hơn phim của các hãng bạn thì tốt nhất nên đổi lịch chiếu sang một thời điểm thích hợp hơn để tránh tình trạng “trứng chọi với đá”. Chính vì vậy hiện nay nhiều đơn vị vẫn còn khá e dè trong chuyện “chốt” lịch chiếu cũng như đã và đang dự trù phương án đổi lịch phim mình sang một thời điểm khác để “dễ thở hơn”. Từ đây dự đoán đến “phút 90” thị trường phim Tết 2017 sẽ còn nhiều bất ngờ khi có nhiều phim chưa từng công chiếu Tết sẽ bất ngờ ra rạp và một số phim từng “khua chiêng gõ trống” trước đó sẽ âm thầm… dời lịch. Trong khi đó đạo diễn-NSX phim Hoàng Mập cho rằng các phim chiếu Tết qua nhiều năm vẫn không thoát khỏi mô típ “mua vui là chính” vì một phần do tâm lý của người Việt thích xem các tác phẩm có nội dung nhẹ nhàng mang tiếng cười vui vẻ đầu xuân và thực tế qua kinh nghiệm nhiều năm làm phim các NSX thấy rõ là sản xuất phim hài (dù không chiếu đúng Tết) nếu không có lợi nhuận nhiều thì cũng hòa vốn, ít thua lỗ. Nên bao năm qua số lượng phim hài chiếu Tết thắng thế luôn là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là để thuyết phục khán giả chịu bỏ tiền mua vé, các NSX không phải chỉ biết dùng “chiêu” để PR, quảng bá mà còn phải đầu tư nhiều cho khâu kịch bản làm sao cho “độc, lạ” kết hợp với kĩ xảo, cộng với cái duyên của diễn viên… thời mới mong phim mình không bị “mờ nhạt”, “lãng quên” trong một “rừng phim hài” chiếu Tết…


Quang Khải

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top