Đâm hàng xóm thừa sống thiếu chết chỉ vì câu chửi ngày hôm trước

VHO- Khi có hơi men trong người, nhớ lại chuyện ngày hôm trước bị chửi, một người đàn ông ở Quảng Nam đã đâm hàng xóm thừa sống thiếu chết.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Quốc Dũng (SN 1979, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 5 năm tù về tội giết người
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 15.3, Dũng đạp xe ngang qua quán cà phê ở thôn Trung Đông thì thấy Nguyễn Quang Sơn (SN 1988, hàng xóm của Dũng) đang ngồi trong quán. Dũng không vào quán cà phê mà tiếp tục đạp xe đi ăn phở, uống rượu.  Sau khi ăn uống, có hơi men trong người, Dũng nhớ lại vào hôm qua, ngày 14.3, Sơn chửi Dũng: “Đồ lưu manh giả danh trí thức, tao khùng thấy mày còn khùng hơn tao” nên ấm ức. Dũng ra lấy xe đạp quay lại quán cà phê  và cầm một đoạn cây đánh vào đầu, mặt Sơn.
Sau đó, Sơn đến nhà Dũng, đập phá một số đồ thờ cúng và giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Trong lúc ẩu đả, Dũng cầm con dao Thái Lan dài 21cm đâm liên tiếp Sơn. Dũng còn cầm cục gạch ném vào vùng đầu anh Sơn khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. 

đối-tượng-trần-quốc-dũng-tại-phiên-tòa-sơ-thẩm

Bị cáo Trần Quốc Dũng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo kết quả giám định của trung tâm pháp y, thương tích hiện tại của anh Sơn là 42%. Nhận thấy Dũng có dấu hiệu bệnh lý về tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Dũng. Theo kết luận, vào thời điểm gây án và hiện tại, Dũng bị rối loạn hoang tưởng thực tổn, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. 
Cũng theo hồ sơ tố tụng, Dũng đã 2 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quốc Dũng 5 năm tù về tội giết người.

 

Khánh Chi
 

Ý kiến bạn đọc