Người dân cả nước xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam
VHO- Tối 22.5, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 để giành tấm HCV SEA Games 31. Chiến tích này đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, họ đã có một đêm không ngủ để cùng nhau ra đường ăn mừng chức vô địch của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Thủ đô Hà Nội và TP.HCM là 2 nơi ghi nhận có lượng cổ động viên ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam đông nhất.
Ngay sau trận chung kết SEA Games 31, đã có rất đông cổ động viên đỗ ra các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo
Người hâm mộ TP.HCM có mặt tại Nhà Văn hoá Thanh Niên (quận 3, TP.HCM) để cổ vũ cho U23 Việt Nam
Tại Trung tâm TDTT Hoa Lư (quận 1, TP.HCM), cũng có đông người hâm mộ đến xem qua màn hình lớn và cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) là nơi tập trung đông nhất người hâm mộ tại TP.HCM đến xem và “tiếp lửa” cho “Những chiến binh sao vàng”
Các tuyến phố lớn của TP.HCM có rất đông người hâm mộ đỗ ra đường ăn mừng
Phải nói là rất lâu rồi kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.HCM mới có dịp ra đường ăn mừng liên quan đến các sự kiện bóng đá
VÂN SA - THANH PHƯƠNG - TRẦN HUẤN