Hạ Tây Ban Nha trên loạt “đấu súng”, Marocco vào tứ kết

VHO- Cầm hoà Tây Ban Nha sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, đội tuyển Marocco đã xuất sắc giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu, qua đó bất ngờ giành quyền vào tứ kết World Cup 2022.

Mới đột đội hình trẻ, gồm nhiều ngôi sao hàng đầu đang khoác áo các CLB châu Âu thi đấu thăng hoa tại vòng bảng, Morocco trở thành hiện tượng ở vòng bảng World Cup 2022, đứng đầu bảng đấu có Croatia, Bỉ và Canada. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại thể hiện màn trình diễn thất vọng ở trận cuối vòng bảng khi thua Nhật Bản 1-2 và xếp thứ hai chung cuộc.

Hạ Tây Ban Nha trên loạt “đấu súng”, Marocco vào tứ kết - Anh 1

Tuyển Marocco (phải) phòng ngự kín kẽ

Trong hiệp 1, lối chơi chặt chẽ, phòng ngự nhiều tầng của Marocco đã gây ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Đội bóng xứ “đấu bò” dù cầm bóng vượt trội, tấn công nhiều nhưng bất lực trong việc tìm đến khung thành đối phương. Trong khi đó dù chơi lép vế nhưng Marocco vẫn có những pha lên bóng đáng chú ý, ít nhiều gây khó khăn cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha chơi nhanh hơn nhưng vẫn không thể xuyên phá hàng thủ đối thủ, kể cả tung vào sân Morata lẫn các cầu thủ trẻ. Không có phương án phá được thế bế tắc, Tây Ban Nha chấp nhận để đội bóng châu Phi đưa trận đấu vào hiệp phụ. Cũng giống như 2 hiệp chính, Tây Ban Nhà dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể làm khó hàng thủ Marocco. Hoà 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, Tây Ban Nha và Marocco bước vào loạt “đấu súng” may rủi.

Hạ Tây Ban Nha trên loạt “đấu súng”, Marocco vào tứ kết - Anh 2

Niềm vui của đại diện châu Phi

Trong loạt đá cân não, 3 cầu thủ của Tây Ban Nha là Pablo Sarabia, Carlos Soler và thủ quân Sergio Busquets đều thực hiện không thành công. Còn bên kia chiến tuyến, sự tự tin giúp Marocco thực hiện thành công 3 quả đá 11m nhờ  công của Abdelhamid Sabiri, Hakim Zizech và cú chốt hạ của Achraf Hakimi, trong khi chỉ Badr Banoun không thắng được thủ môn đối thủ.

Chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha ở loạt luân lưu, Marocco có lần đầu tiên tiến vào tứ kết một kỳ World Cup, sau khi họ từng lỡ cơ hội này cách đây 36 năm. Còn Tây Ban Nha chỉ biết tự trách mình kém hiệu quả và không phá được cái dớp gục ngã khi bước vào loạt sút 11 m.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc