Thanh niên gốc Việt làm "thiên thần tuyết", được dân Mỹ hết lời khen ngợi

VHO- “Cậu ấy là thiên thần của tôi, thật vậy. Cậu ấy là cứu tinh của tôi”, bà cụ người Mỹ khen thanh niên gốc Việt.

Thanh niên gốc Việt làm

Max Nguyen dọn tuyết bên ngoài nhà của bà Gloria Maier ở thành phố Madison, Mỹ

Tuần trước, một con bão mùa đông đã che phủ thành phố Madison, bang Wisconsin, nước Mỹ, với lớp tuyết dày.

Các tình nguyện viên xung phong ra ngoài dọn tuyết cho những người không thể tự làm công việc này.

Tại nhà của bà Gloria Maier ở phía đông Madison, có thể nghe thấy tiếng cào xẻng.

“Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nếu không có cậu ấy”, bà Maier nói về thanh niên gốc Việt Max Nguyen, người tình nguyện dọn tuyết ở vỉa hè và đường đi vào nhà bà Maier.

Trả lời đài truyền hình WKOW, Max nói: “Đây là một cách dễ dàng để tạo ra một tác động nhỏ”.

Nhưng bà Maier rất trân trọng hành động “nhỏ” của Max.

“Đây có vẻ như là một điều nhỏ đối với người có khả năng làm điều đó nhưng với đối với người lớn tuổi như chúng tôi, những điều nhỏ bé này biến thành điều lớn lao”, Maier nói.

Theo WKOW, Max Nguyen là thành viên của nhóm tình nguyện “Thiên thần tuyết”, một tổ chức phi lợi nhuận ở Madison nhằm giúp đỡ người già.

Tình nguyện viên sẽ được phân công kèm một công dân cao tuổi và giúp họ dọn tuyết vào mùa đông và các công việc khác quanh năm.

“Đây là một phần thưởng cho tôi và cho Gloria”, Max nói.

Maier, 76 tuổi, bị đau chân và không thể xúc xẻng dọn tuyết.

“Nếu tôi ngã, tôi sẽ phải rất cố gắng để đứng dậy. Hầu hết hàng xóm của tôi đều đi làm nên nếu tôi ra ngoài dọn tuyết, việc đó rất nguy hiểm”, bà nói.

Max nhiều khả năng sẽ dọn tuyết cho bà Maier trong suốt mùa đông. Anh đang thúc giục những người khác làm điều tương tự.

“Có những người muốn giúp đỡ và tạo sự khác biệt. Ngay cả khi việc đó có quy mô rất nhỏ và chỉ là một người giúp một người”, Max nói.

Bà Maier hết lời khen Max: “Cậu ấy là thiên thần của tôi, thật vậy. Cậu ấy là cứu tinh của tôi”.

Theo Dân Việt

Ý kiến bạn đọc