Nâng đỡ những mảnh đời lầm lỡ

VHO- Suốt 18 năm qua, bà Trần Thị Cỏn (Đống Đa, Hà Nội) vẫn ngày ngày nỗ lực vận động từng người nghiện dứt bỏ ma túy, tái hòa nhập với cộng đồng. Hiện bà đang là Chủ nhiệm CLB B93 và Đội trưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện của phường Văn Miếu.

Nâng đỡ những mảnh đời lầm lỡ - Anh 1

 Bà Trần Thị Cỏn

Ở tuổi gần 80, bà Cỏn vẫn miệt mãi gõ cửa từng nhà có người nghiện tham gia sinh hoạt tại CLB dành cho những người nghiện sau cai. Nhớ lại những ngày đầu, bà kể năm 2001 Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành lập CLB sau cai nhằm tuyên truyền và rèn luyện chống tái nghiện. Đây là CLB hoàn toàn mới, lại tập trung những đối tượng phức tạp nên chưa có người chịu đứng ra phụ trách. Thấy nhiều gia đình lâm vào cảnh tan vỡ vì không may có người thân mắc nghiện, bà Cỏn đã tự nguyện xung phong tham gia công tác. “Khi đó tôi cũng là Chủ tịch Hội Phụ nữ nên cũng vận động các chị em trong hội cũng như các thành viên trong gia đình đi vận động người nghiện tham gia sinh hoạt chung. Ngay lúc đó, tôi đã khẳng định chống tái nghiện được ngày nào hay ngày đó. Chống được một ngày hay một ngày, chống được hai ngày thì hay hai ngày. Đây là công việc không phải một chốc có thể xong ngay, cũng có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại, tuy nhiên chúng tôi cũng tự nhủ không được phép chán nản. Tất cả mọi người đều phải mở rộng vòng tay chào đón những người cai nghiện trở về”, bà Cỏn chia sẻ.

Đã có không ít mảnh đời rơi vào bế tắc được bà Cỏn tạo điều kiện hỗ trợ lao động chân chính, cải thiện cuộc sống. Trong đó phải kể đến trường hợp của anh Trần Văn Tuấn có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt. Khi bà và tình nguyện viên đến nhà thì anh Tuấn đã đi cai nghiện tới 3 lần. Căn nhà cũng chỉ vỏn vẹn 6m2 với mẹ già bị bệnh nặng. Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn này, bà Cỏn đã nhiệt tình động viên và tìm được công việc ổn định cho anh Tuấn tại một xưởng may màn. Đáng mừng là cũng tại xưởng, anh Tuấn đã gặp được chị Dung, cùng với đó được sự giúp đỡ của đoàn thể địa phương, hai người đã tổ chức được đám cưới. “Đến nay, vợ chồng anh Tuấn đã xây dựng được căn nhà 3 tầng và có hai đứa con ngoan ngoãn”, bà Cỏn mừng rỡ nói.

Như anh Tuấn, rất nhiều hoàn cảnh khác được bà giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Không có đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, bà Cỏn đã đứng ra bảo lãnh vay từ các thành viên trong câu lạc bộ được 6 triệu đồng để giúp đỡ anh Lưu Hải Đăng mua xe. Từ đó, anh chủ động liên hệ với các của hàng bán tranh trên phố Nguyễn Thái Học để vận chuyển tranh. Hay như chị Trần Thị Thanh cũng được bà hỗ trợ giúp đỡ vay vốn mở hàng ăn, thu nhập dần ổn định.

“Giờ tôi chỉ mong những người được tôi nâng đỡ sẽ không tái nghiện để các gia đình không còn rơi vào cảnh chia ly, tan vỡ”, đó là tâm nguyện lớn nhất của bà Cỏn. 

NGUYỄN NAM

Ý kiến bạn đọc