Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Hành trình 20 năm làm từ thiện

Thứ Hai 21/10/2019 | 10:30 GMT+7

VHO- Suốt 20 năm qua, chị Bùi Thị Hằng (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn hăng say với công việc đi làm từ thiện. Theo chị, việc giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn chính là nhờ học tập những lời Bác dặn. “Phải học hỏi theo tấm gương của Bác. Không học hỏi, không đọc nhiều về Bác sẽ không làm được như vậy”, chị nói.

 Chị Bùi Thị Hằng (thứ 2 bên trái) trong một chuyến làm từ thiện

Năm 1999, khi chị mang thai cô con gái đầu lòng, sức khỏe của cả mẹ và bé đều chuyển biến không mấy tích cực. Lúc đó chị tự nhủ chỉ cần “mẹ tròn con vuông”, chị sẽ cống hiến sức mình cho công tác xã hội. Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, cô con gái đầu lòng của chị giờ đây đã khôn lớn. Đó cũng là chừng ấy thời gian chị đi làm từ thiện. “Nhìn thấy những ai nghèo khổ, tôi thương họ lắm. Bản thân tôi cũng chẳng có nhà tầng, xe sang hay cuộc sống khá giả nhưng từ cái khổ mà giúp nhau đi lên, tôi thấy mãn nguyện”, chị Hằng chia sẻ.

Thời gian đầu còn nhiều khó khăn, chị bắt đầu bằng những việc phù hợp với điều kiện kinh tế lúc bấy giờ. Chị chủ động tìm, gặp gỡ những người nghèo, đồng bào bị lũ lụt để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ bằng những phần quà. Đặc biệt, chị luôn tâm niệm phải giúp đỡ được thật nhiều trẻ em lâm vào cảnh thiếu thốn để chúng có cơ hội được đến trường học, trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, mỗi năm, chị đều dành những phần quà nhất định dành tặng cho Hội người mù quận Nam Từ Liêm.

Sau mỗi chuyến thực tế, chị lại tự nhủ bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp được nhiều mảnh đời khó khăn. Bản thân chị cũng không ngại khó, ngại khổ. Đó là những đêm thức trắng gấp quần áo, xếp những thùng mì tôm, sách vở. Tất cả đều được chị cẩn thận lựa chọn để gửi đi. Chị cũng từng giúp đỡ tài chính cho nhiều nhóm sinh viên tình nguyện có nguyện vọng đi giúp đỡ đồng bào ở những vùng khó khăn. Để có được nguồn kinh phí làm từ thiện, chị Hằng cho biết, song song với công việc kinh doanh buôn bán, hễ công việc gì làm ra tiền, chị đều sẵn sàng xắn tay vào làm. “Hằng ngày, tôi chỉ cần kiếm được tiền đủ nuôi gia đình, nuôi con. Dư dả tiền bạc, tôi sẽ đem đi giúp người hết”, chị Hằng chia sẻ.

Làm từ thiện đã lâu nhưng ít ai để ý đến tên thật mà mọi người hay gọi chị với cái tên Diệu Minh Bùi giống với tên Facebook của chị. Đây cũng là địa chỉ tin cậy để những sinh viên, bạn hàng, thậm chí là cả những người chưa từng gặp gửi gắm những món quà, đồng hành cùng chị trên chặng đường này.

Có nhiều đóng góp cho xã hội nhưng chưa một ngày, chị đòi hỏi người được giúp đỡ phải biết đến mình. Chị cho rằng những việc mình làm chỉ cần mình biết, lưu giữ trong trái tim để khi có nằm xuống cũng không thấy cuộc đời vô nghĩa. Cũng có khi được hỏi tên tuổi để cảm ơn, chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Em chỉ cần ghi Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ”.

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top