Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Ngày thi đấu thứ 8: Có một “CƠN MƯA VÀNG” của thể thao Việt Nam

Thứ Hai 09/12/2019 | 10:28 GMT+7

VHO- Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong ngày thi đấu thứ 8 tại SEA Games 30, các vận động viên của chúng ta đã tạo nên một “cơn mưa vàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Phạm Thị Huệ (giữa) xuất sắc giành HCV cự ly 10.000m

Trong số 20 HCV đoạt được, đáng chú ý là HCV của đội tuyển bóng đá nữ. Cung thủ Lộc Thị Đào đã xuất sắc cùng các đồng đội mang về tới 7 HCV. Đây cũng là ngày vàng của Điền kinh Việt Nam. Bên cạnh đó còn là tấm HCV đầy quí giá cùng câu chuyện xúc động về nữ VĐV Phạm Thị Thu Trang, nội dung đi bộ 10.000m hay tấm HCV của bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền…

Ngày 8.12 có thể xem là ngày toả sáng lấp lánh của Lộc Thị Đào khi cô cùng các đồng đội Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương vừa giành được HCV ở nội dung Cung 1 dây đồng đội nữ thì ngay sau đó, cô tiếp tục toả sáng ở nội dung Cung 1 dây đôi nam – nữ để cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ giành HCV. Chưa dừng lại ở 2 tấm huy chương vàng đồng đội và đôi, Đào lại xuất sắc ở nội dung cá nhân Cung 1 dây nữ để mang về chiếc HCV thứ ba trong ngày. Lộc Thị Đào hiện đang được xem là một trong vài cung thủ xuất sắc nhất của môn Bắn cung – môn vừa giành tới 2 vé dự Olympic 2020 cho thể thao Việt Nam.

Cung thủ Lộc Thị Đào giành 3 HCV

Không chỉ ghi dấu ấn với 3 chiếc HCV của Lộc Thị Đào, ngày hôm qua, Thể thao Việt Nam cũng chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của VĐV Phạm Thị Thu Trang khi cô tạo nên bất ngờ lớn, đoạt huy chương vàng, nội dung đi bộ nữ 10.000m. Thực ra người được nhắm đến tấm HCV lần này là VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Thanh Phúc. Tuy nhiên thật không may cho Phúc khi chấn thương của cô không kịp bình phục và phải nhập cuộc với cái chân băng kín. Đầy cố gắng, sau 5.000m, Thanh Phúc cùng Thu Trang vượt lên tạo khoảng cách khá an toàn so với tốp phía sau, biến cuộc cạnh tranh HCV thành nội bộ của điền kinh Việt Nam. Bất ngờ xảy ra khi chỉ cách đích hơn 1,5 km, Thanh Phúc bị các trọng tài bắt lỗi phạm qui, phải vào khu vực cấm lĩnh án phạt chờ 2 phút mới được thi đấu trở lại. Tận dụng cơ hội này, Thu Trang thoải mái duy trì guồng chân, cán đích đầu tiên, đoạt HCV trong khi Phúc về đích ở vị trí thứ tư. Ngoài 4 tấm HCV quí giá do công của đội tuyển Bắn cung và VĐV Phạm Thị Thu Trang, trước khi các nội dung chung kết của Bơi, Điền kinh, Taekwondo diễn ra trong chiều hôm qua, Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 6 HCV. Đó là chiếc HCV của Phạm Thị Huệ, nội dung chạy 10.000m nữ; Nguyễn Thanh Duy (karatedo); Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Vi, nội dung kata đồng đội môn Karatedo; Ngô Đình Nại HCV, nội dung carom 1 băng, môn Billiards; Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh, nội dung kiếm 3 cạnh nam; Bùi Yến Ly, hạng 54kg môn Muay.

Sau khi giành được tới 10 HCV, đến 16h30 chiều qua, trên sân Điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc mang về tấm HCV thứ 11, ở nội dung 1.500m nữ, với thành tích 4 phút 17 giây 31. Chỉ ít phút sau, VĐV điền kinh kỳ cựu người Nam Định Dương Thái Dương đã tiếp tục mang về chiếc HCV thứ tư cho Điền kinh Việt Nam và là chiếc HCV thứ 12 trong ngày ở nội dung 1.500m nam, với thành tích 4 phút 06 giây 62. Chiếc HCV thứ 5 của Điền kinh và là chiếc HCV thứ 13 trong ngày hôm qua đến từ cự ly tốc độ, hấp dẫn nhất 100m, do công của VĐV Lê Tú Chinh, với thành tích 11 giây 54.

Nguyễn Thị Huyền có sự trở lại ngoạn mục sau khi sinh con

Chiếc HCV thứ 14 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm qua do công của võ sĩ Taekwondo Phạm Thị Thu Hiền, hạng 62 kg nữ. Đặc biệt kình ngư 16 tuổi Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc đoạt chiếc HCV thứ hai, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp. Đây cũng là chiếc HCV thứ 15. Chiếc HCV thứ 16 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong tối qua, do công của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, nội dung 400m hỗn hợp nữ. Đây cũng là chiếc HCV thứ 6 của Ánh Viên và là chiếc HCV thứ 10 của Bơi Việt Nam tại SEA Games 30, cho tới thời điểm này. Chiếc HCV thứ 17 do công của võ sĩ Taekwondo Bạc Thị Khiêm, hạng 67 kg nữ.

Đặc biệt chiếc HCV thứ 18 trong ngày thi đấu hôm qua đến từ nội dung 400m nữ, được ghi do công của Nguyễn Thị Huyền. Cô gái Nam Định đã có lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games ở nội dung này. Ngay sau khi giành được HCV, Huyền ôm chầm lấy HLV Vũ Ngọc Lợi, cả hai thầy trò không cầm được nước mắt. Bởi để có được tấm HCV đó, Huyền đã phải vượt qua nỗi nhớ con, vượt qua nhiều khó khăn trong tập luyện và thi đấu để có được suất chính thức trong đội tuyển. Chiếc HCV thứ 19 của Thể thao Việt Nam đến từ nội dung 400m nam do công của VĐV Trần Nhật Hoàng. Đáng chú ý, đây cũng là nội dung Việt Nam sở hữu 2 tấm HCV, HCB. Chiếc HCB được ghi do công của Trần Đức Sơn.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8, với “cơn mưa” vàng lên tới 20 chiếc, Thể thao Việt Nam đã đoạt được 66 HCV, tạm đứng thứ 2 toàn đoàn, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường, dù SEA Games 30, phải đến ngày 11.12 mới bế mạc. 

 THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG (từ Philippines)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top