Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

“Giấc mơ vàng” còn cách một bước chân

Thứ Hai 09/12/2019 | 21:52 GMT+7

VHO- Đội U22 Việt Nam đã vượt qua nhiều chướng ngại để đi đến trận chung kết SEA Games 30. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang đi đúng hướng trong hành trình chinh phục “giấc mơ vàng” đại hội khu vực. “Thiên đường” chỉ còn cách một bước chân, chỉ một trận đấu nữa thôi để giấc mơ trong suốt 60 năm qua không còn dang dở.

Bài học cho trận đánh quyết định

HLV Park Hang-seo đã tiết lộ một chi tiết thú vị như thế này sau trận thắng 4-0 trước U22 Campuchia: “ Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với Indonesia tại vòng bảng, tôi lại bắt tay với HLV Indra Sjafri. Ông ấy cười và nói hẹn gặp lại ở trận chung kết. Đến bây giờ thật trùng hợp điều đó lại trở thành sự thật”. Chắc chắn cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia xứng đáng là trận “chung kết trong mơ”, không chỉ vì thực lực giữa 2 đội mà còn phong độ ấn tượng của cả hai. U22 Việt Nam vào chung kết với thành tích bất bại với 5 thắng, 1 hòa, trong khi Indonesia cũng thắng đến 5 trận và chỉ thua duy nhất trước chính U22 Việt Nam tại vòng bảng. Một thống kê cũng rất thú vị là cả 2 đội đều đã ghi được 21 bàn trước trận chung kết và có những cầu thủ đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn là Đức Chinh (7) và Osvaldo Haay (8).

U22 Việt Nam cần hạn chế những sai lầm cá nhân trong trận chung kết

U22 Indonesia đang rất quyết tâm phục hận sau trận thua tại vòng bảng. Nhưng chắc chắn rằng U22 Việt Nam sẽ làm mọi cách để ngăn đối thủ thực hiện được mục tiêu. HLV Park Hang-seo cùng các học trò hiểu được sức mạnh của đối thủ và chắc hẳn cũng đã rút được nhiều điều từ trận đấu tại vòng bảng. Đó là trận đấu mà U22 Việt Nam đã nhập cuộc không tốt, lối chơi sức mạnh và tốc độ của đối thủ đã khiến các học trò của ông Park gặp rất nhiều khó khăn. Và cũng từ đó, những sai lầm cá nhân đã xuất hiện, bàn thua có lỗi của thủ thành Tiến Dũng khiến U22 Việt Nam khó càng thêm khó. Nếu xét kỹ, lối chơi U22 Việt Nam không nhỉnh hơn là mấy so với U22 Indonesia nhưng chúng ta thắng nhờ tinh thần và sự tỏa sáng của các cá nhân.

Không chỉ Indonesia mà trước Thái Lan hay Singapre, các học trò của ông Park đã tự làm khó mình về cách nhập cuộc không tốt để từ đó chơi không như ý muốn. Tính ra 4 bàn thua đến lúc này mà U22 phải nhận đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân, đó là trung vệ Tiến Dụng ở trận gặp U22 Lào, thủ môn Tiến Dũng trận gặp U22 Indonesia và 2 lần của Văn Toản trận gặp U22 Thái Lan. Nói cách chính xác, các cầu thủ U22 Việt Nam đã tự làm khó mình ở những trận đấu đã qua. Các học trò của ôn Park dường như đã phần nào rút ra được bài học ở trận đấu bán kết với U22 Campuchia và hi vọng điều này sẽ tiếp tục lập lại trong trận chung kết.

Quyết tâm vì mục tiêu

Đánh giá về đối thủ cuối cùng trên hành trình giành HCV, tiền đạo Hà Đức Chinh cho hay: “Dù là gặp lại U22 Indonesia nhưng trận chung kết cũng như một trận đấu mới của U22 Việt Nam thôi. Chúng tôi cần tập trung cải thiện thể trạng tốt nhất để bước vào trận đấu. Indonesia là đối thủ mạnh nhưng thầy Park sẽ có chiến thuật và các cầu thủ sẽ tuân theo đúng chỉ đạo. Trước trận chung kết, toàn đội cần tập trung tối đa”.

Đức Chinh đang có phong độ cao

HLV Park Hang-seo và các học trò đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Thử thách cuối cùng trên cho tấm HCV lịch sử sẽ là U22 Indonesia. “Tôi đánh giá U22 Indonesia là đội bóng mạnh và có lối chơi giống U22 Việt Nam. Họ sẽ là đối thủ rất khó khăn trong trận chung kết sắp tới. Indonesia là đội có sự cân bằng tốt nhất ở SEA Games. U22 Indonesia có những cầu thủ dự bị tốt không thua gì các cầu thủ đá chính. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết”,  HLV Park Hang-seo đề cao đối thủ trong buổi họp báo trước trận chung kết.

Dù tôn trọng đối thủ nhưng ông Park vẫn quyết tâm cùng các học trò giành chiến thắng, ông nói: “Tôi sẽ nói rằng Việt Nam từng thắng Indonesia ở Bali tại vòng loại World Cup 2022, rồi trước đó là U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á 2020. Dĩ nhiên, tôi muốn có được chiến thắng trong trận chung kết sắp tới”.

HLV Park Hang-seo cùng các học trò quyết tâm làm nên lịch sử

Chiến lượt gia 60 tuổi chia sẻ thêm: “Ở Hàn Quốc tôi đã đã trải qua nhiều giải đấu nhưng trận chung kết SEA Games mang ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam và cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi cảm thấy trách nhiệm cần phải giành chiến thắng. Tôi và các trợ lý đã đi xem trận đấu của đội tuyển nữ để cổ vũ họ. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của đội tuyển nữ. Tôi tự hào về thành tích đó. Tôi có một mong muốn đội tuyển nam và đội nữ sẽ cùng trở về Hà Nội với tấm HCV SEA Games”.

HLV Park Hang-seo và các học trò đều đang rất quyết tâm chiến thắng và sẵn sàng làm nên lịch sử. Phía sau họ, hàng triệu người hâm mộ luôn dõi theo và là nguồn động lực to lớn. Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 10.12 trên Rizal Memorial, Philippines.

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top