Nghĩa tình người xứ Nghệ trong những ngày chống dịch

VHO- Trong cuộc chiến với dịch Covid-19 mới thấy sự đồng lòng của người dân là quan trọng như thế nào.

Nghĩa tình người xứ Nghệ trong những ngày chống dịch - Anh 1

 Vợ chồng chủ nhà hàng Minh Hồng, TP Vinh ủng hộ hàng nghìn suất cơm cho lực lượng chống dịch

Dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở TP Vinh (Nghệ An) vào trung tuần tháng 6 và đã lan ra 10 huyện, thị xã, thành phố. Nhiều cán bộ, nhân viên y tế làm việc đến kiệt sức. Cạnh đó là sự đồng lòng của người dân. Những ngày thời tiết nắng như đổ lửa, vợ chồng ông Lê Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Minh, chủ nhà hàng tiệc cưới Minh Hồng ở TP Vinh trong nhiều ngày liên tục cung cấp hai bữa ăn trưa và tối (khoảng 500 suất/ngày) cho lực lượng chức năng tại các chốt chống dịch, cơ sở cách ly, điều trị dịch bệnh Covid-19. Với số tiền khoảng 50 nghìn đồng/suất (mỗi suất cơm kèm theo một hộp sữa), tổng cộng 2.500 suất, trong dịp này vợ chồng ông Hồng, bà Minh đã chi ra khoảng 125 triệu đồng hỗ trợ chống dịch. Năm 2020, vợ chồng ông Lê Văn Hồng đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ ngành y tế tỉnh Nghệ An chống dịch Covid-19.

Ông Lê Văn Hồng chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng những việc chúng tôi làm chưa thấm gì so với lực lượng chức năng đang gồng mình chống dịch. Do dịch bệnh, nhân viên nghỉ nhiều, tôi đã phải trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị và chở các suất cơm đến các địa điểm phòng chống dịch cho cơ quan chức năng”. “Chúng tôi nấu các suất ăn ngon, sạch gửi đến các anh em đang làm nhiệm vụ. Hai năm trở lại đây do ảnh hưởng dịch bệnh nên tình hình kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi mong muốn góp sức nhỏ mong đẩy lùi dịch bệnh để công việc trở lại như trước đây”, ông Hồng cho biết thêm.

Chống dịch đã lan toả khắp nơi tại Nghệ An. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng khi nghe loa thôn thông báo về việc ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, cụ bà Trần Thị Nhung, năm nay đã 100 tuổi ở xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu đã tự chống gậy đến Nhà văn hóa thôn để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Số tiền cụ Nhung ủng hộ cụ dành dụm được tuy không lớn nhưng đó tấm lòng của cụ nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch... Chia sẻ về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cụ Nhung cho biết: “Nằm ở nhà nghe loa của thôn có phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, mặc dù điều kiện gia đình không mấy khá giả nhưng tôi vẫn mong muốn được góp một chút ít để ủng hộ. Tôi già yếu rồi, thấy dịch bệnh vô cùng nguy hiểm đến con cháu lớp trẻ, tôi mong muốn dịch bệnh được đẩy lùi”. Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: “Những xe hàng, túi hàng tiếp phẩm, những suất cơm, thùng sữa, thùng nước, túi quà của bà con ở vùng không bị phong tỏa rất đáng quý dành cho vùng bị phong tỏa, cách ly, điểm chốt... Chúng tôi rất cảm động trước việc làm tốt như gia đình ông Hồng không quản vất vả, nắng nóng trực tiếp nấu ăn, tiếp tế cho lực lượng chức năng chống dịch hay cụ Nhung dùng tiền dành dụm quyên góp chống dịch...

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận những hành vi thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng, hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch và sẽ có hình thức ghi nhận, tôn vinh phù hợp, để làm lan tỏa hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình yêu đất nước của nhân dân”. 

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc