Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Du khách Nga đổ về Biển Đỏ của Ai Cập

Chủ Nhật 31/10/2021 | 11:12 GMT+7

VHO- Mussa Al Nahas, một tiểu thương buôn bán nước hoa và gia vị ở Biển Đỏ (Ai Cập) đang rất vui mừng khi nhìn thấy hàng dài những du khách Nga đến đây du lịch. Kể từ vụ rơi máy bay Nga bị cho là do nhóm phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng gây ra, rất ít du khách Nga đặt chân đến Ai Cập để du lịch.

 Du khách Nga đổ về khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ sau 6 năm kể từ vụ rơi máy bay(Ảnh: AFP)

Từng là “thành phố ma”

Ông Nahas, 42 tuổi đã dành hơn nửa đời mình để buôn bán trong khu nghỉ dưỡng đầy nắng của Biển Đỏ. Thực tế kể từ khi vụ rơi máy bay Metrojet năm 2015 trên bán đảo Sinai khiến 224 hành khách thiệt mạng, chủ yếu là khách Nga, du lịch ở Biển Đỏ đã chịu thiệt hại nặng nề.

Sau vụ tai nạn, Nga lập tức ban hành lệnh cấm toàn diện đối với tất cả chuyến bay đến Biển Đỏ từ năm 2015. Thủ đô Cairo cũng nằm trong diện bị cấm bay đến nhưng lệnh cấm chỉ diễn ra trong một vài tuần.

Khi tình hình bắt đầu dịu xuống sau vài năm, sự xuất hiện của Covid-19 tiếp tục khiến du lịch Ai Cập tiếp tục chịu “cú đánh” tiếp theo. Một số nước hiện cấm công dân của mình đi du lịch nước ngoài. Ai Cập cũng vì thế mà mất đi phần “huyết mạch” còn lại.

Du lịch Ai Cập chiếm khoảng 10% GDP của đất nước.Việc du lịch Ai Cập bị ảnh hưởng càng làm cuộc sống của nhiều người dân lao đao hơn. Năm 2019, trước khi Covid-19 tấn công, doanh thu du lịch Ai Cập đạt 13 tỷ USD. Sau đó, doanh thu đã giảm mạnh xuống còn 4 tỷ USD vào năm ngoái. Đây có thể nói là cú sốc lớn đối với khoảng 2 triệu nhân lực trong ngành

Ông Mussa Al Nahas chia sẻ: “Chúng tôi từng nói với nhau rằng Sharm el-Sheikh (thành phố trải dài dọc theo Biển Đỏ) là “thành phố ma” sau lệnh cấm bay. Đại dịch xảy ra cũng khiến không còn ai muốn đi du lịch. Phải đến tháng 8 vừa rồi, vận may của thành phố mới đến khi chiếc máy bay đầu tiên từ Moscow hạ cánh xuống sân bay địa phương. Chúng tôi vô cùng vui mừng sau nhiều năm nỗ lực ngoại giao, lệnh cấm kéo dài cũng được dỡ bỏ”.

Trước năm 2015, mỗi tuần có khoảng 120-150 chuyến bay đến Biển Đỏ hằng tuần. Hiện tại, con số này chỉ khoảng 20 chuyến nhưng nó cũng cho thấy những tín hiệu tích cực đối với du lịch Ai Cập. 

Nắm bắt được nhu cầu du lịch tăng cao sau nhiều tháng du lịch bị đóng băng, Bộ Du lịch Ai Cập đã miễn lệ phí xin thị thực cho 28 quốc gia, trong đó có nhiều nước Đông Âu. Nhờ đó, du lịch quốc gia Châu Phi này có nhiều khởi sắc. 

“Kể từ khi Nga khai thác lại các đường bay đến Biển Đỏ, thị trấn đã hồi sinh. Nhiều người được trở lại công việc của họ. Các chợ, nhà hàng sầm uất trở lại và đó là điều ai cũng mong muốn”, hướng dẫn viên Abdel-Rahman nói.

 Là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới, Biển Đỏ luôn hấp dẫn du khách quốc tế (Ảnh: Travelettes)

Du khách phấn khởi 

Thực tế, du khách rất vui khi được trở lại khám phá quốc gia Ả Rập có bề dày về lịch sử, văn hóa. Thông thường, du khách quốc tế bị thu hút bởi vẻ đẹp của các kim tự tháp và rặng san hô của Biển Đỏ.

Đứng trên boong của một chiếc thuyền, Elexeu Volnyago, du khách người Nga bày tỏ: “Chúng tôi không có những vùng biển như thế này ở Nga. Mọi thứ ở đây thật ngoạn mục. Kể từ sau thảm kịch rơi máy bay, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở Ai Cập. Ở đây giá cả hợp lý, người dân tốt bụng. Biển Đỏ là điểm đến rất hấp dẫn với không chỉ riêng du khách Nga”.

Hay nhấm nháp tách trà trong một căn lều của người Bedouin trên sac mạc, Roland Juni, 41 tuổi người Hungary cho hay, lần cuối ông đến thăm Ai Cập là cách đây 1 thập kỷ. 

“Tôi thấy có quá nhiều khác biệt so với 10 năm trước đây. Tôi thích cảnh quan bây giờ. Lượng du khách Nga đến đây nhiều hơn so với trước rất nhiều”, ông Roland Juni nói.

Với chiến lược đúng đắn, Ai Cập đang thu về “trái ngọt” sau những ngày du lịch gần như tê liệt. Ai Cập cũng rất thành công trong việc giữ chân du khách khi nhiều người đi du lịch Biển Đỏ lần này đã từng đến đây vài lần trước đó. Trở lại với người bán hàng Nahas, ông cho biết: “Biển Đỏ rất có sức hút. Tôi có một người bạn là bác sĩ Nga. Ông ấy từng dành 6 tháng mỗi năm ở Sharm. Ngay khi các chuyến bay giữa Nga và Biển Đỏ được nối lại, anh ấy đã trở lại thăm chúng tôi. Như vậy là thấy Biển Đỏ có sức hấp dẫn như thế nào”.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top