Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tết Việt của các thầy ngoại

Thứ Ba 01/02/2022 | 08:00 GMT+7

VHO- Với các chuyên gia người nước ngoài công tác trong lĩnh vực thể thao, họ đã sớm coi Tết cổ truyền Việt Nam là dịp đặc biệt để trải nghiệm và tìm hiểu bản sắc văn hóa của dải đất hình chữ S này.

Chuyên gia Kim Kil-tae (ngồi giữa) luôn gần gũi với các tuyển thủ Taekwondo Việt Nam

Lần đầu gặp và nói chuyện với ông Samnaeng Yuong Cham (Thái Lan), chuyên gia của bộ môn Bi sắt (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội), tôi cứ nghĩ ông là người Việt Nam. Bởi không chỉ nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt trôi chảy mà cách ứng xử, trêu đùa của Samnaeng cũng rất Việt Nam. Gắn bó với Bi sắt Hà Nội từ năm 2006, ông đã có 14 lần đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Chuyên gia Samnaeng kể rằng, trong những dịp Tết, bộ môn Bi sắt Hà Nội đều rất quan tâm đến ông. Nhiều thành viên bộ môn còn mời ông đến nhà đón Tết và dạy cho ông kỹ thuật gói bánh chưng. Chuyên gia Samnaeng chia sẻ: “Tết cổ truyền của Việt Nam thật đặc biệt. Đây là dịp để mọi người trở về quê hương đoàn tụ bên người thân. Dù là người nước ngoài nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ mỗi khi đón Tết tại đây. Ở Việt Nam tôi có cảm giác như ở nhà bởi nơi đây có những người bạn, học trò nghĩa tình luôn giúp đỡ và hỗ trợ tôi”.

Để gần gũi và hiểu hơn về các học trò, ngay từ khi tới Hà Nội ông Samnaeng đã đặt quyết tâm phải học tiếng Việt. Sau mỗi buổi tập, ông dạy cho học trò tiếng Thái Lan, đổi lại họ dạy ông tiếng Việt. Cứ như thế chỉ sau 3 tháng, ông Samnaeng đã có thể nghe và nói tiếng Việt một cách cơ bản. Các học trò của ông cũng lanh lợi khi học tiếng Thái rất nhanh. Thành ra, trong mỗi lần dự giải, nhằm tránh “lộ bài” nên ông Samnaeng hay chỉ đạo chiến thuật bằng tiếng Thái, đôi khi là tiếng Anh. Ông Đặng Xuân Vui, Trưởng bộ môn Bi sắt Hà Nội đánh giá: “Ông Samnaeng Yuong Cham thích nghi khá nhanh với cuộc sống tại Hà Nội từ những ngày đầu đến làm việc tại bộ môn. Ngoài chuyên môn, ông hiểu tính cách của vận động viên và luôn có cách trò truyện để mang đến niềm vui, khích lệ tinh thần thi đấu của họ. Từ lâu, chúng tôi đã coi ông Samnaeng như người thân của mình”.

Tại đội tuyển Taekwondo Việt Nam, chuyên gia Kim Kil-tae (Hàn Quốc) được đánh giá là người hòa đồng. Mặc dù không hiểu tiếng Việt song thông qua phiên dịch, ông Kim luôn động viên các học trò trong tập luyện, thi đấu và cuộc sống hằng ngày. Đây là năm thứ tư ông Kim gắn bó với Taekwondo Việt Nam và từng có dịp đón Tết cổ truyền cùng các học trò. Ông Kim Kil-tae nhớ lại: “Dịp Tết năm ngoái, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều vận động viên ở các tỉnh xa xôi không thể về nhà. Khi ấy, Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã tổ chức cho mọi người đón Tết. Họ cùng nhau tụ tập gói bánh chưng, ăn uống, hát hò để vơi đi nỗi nhớ gia đình. Nếu mọi thứ cho phép, dịp Tết năm nay tôi muốn được đi đến một vùng đất mới tại Việt Nam”.

HOÀI PHƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top