Chương Thị Kiều: Chúng tôi ôm nhau khóc vì quá sung sướng

VHO- Không giấu được hạnh phúc sau khi giành vé dự World Cup 2023, trung vệ Chương Thị Kiều cho biết cô và đồng đội đã vỡ oà, ôm nhau khóc vì sung sướng sau trận đấu.

Chương Thị Kiều chính là người mở điểm cho tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 6, Yu-Hsuan ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Đài Bắc Trung Hoa ở đầu hiệp 2 nhưng đến phút phút 55, Bích Thùy ghi bàn ấn định tỷ số lên 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng này giúp HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên giành suất tham dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Chương Thị Kiều: Chúng tôi ôm nhau khóc vì quá sung sướng - Anh 1

Trung vệ Chương Thị Kiều. Ảnh: AFC

"Sau bao lần lỡ hẹn, lần này chúng tôi đã chạm đến chiếc vé danh giá World Cup nên chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ ôm nhau khóc vì quá sung sướng", Chương Thị Kiều chia sẻ sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

Chương Thị Kiều được bầu là cầu thủ xuât sắc nhất trận. Trung vệ người Kiên Giang có pha đánh đầu mở tỷ số cho Việt Nam ở phút thứ 7, trong thời gian còn lại cô đã cho thấy được vai trò của một trung vệ số 1 Việt Nam khi nhiều lần hóa giải những cơ hội của đối thủ trong 90 phút.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Mai Đức Chung, các thầy cô khác trong ban huấn luyện. Mọi thứ rất khó khăn nhưng hôm nay cả đội đã chiến hết mình cho trận đấu tranh vé đi World Cup. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ và dõi theo đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua", trung vệ đang thi đấu cho CLB TP.HCM cho biết thêm.

Theo thông tin từ đội tuyển nữ tại Ấn Độ, sau chiến thắng trước tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận play-off khu vực châu Á, Chương Thị Kiều phải nhận tin buồn khi ông ngoại cô đã qua đời tại quê nhà. Ban huấn luyện và các đồng đội dành sự động viên, an ủi cho trung vệ này ngay trong phòng thay đồ. Một lần nữa, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chương Thị Kiều và gia đình vì mất mát không gì có thể bù đắp này.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc