Sau một đêm giao thừa nhộn nhịp, rực rỡ pháo hoa, 7h sáng Hà Nội trầm mặc, yên tĩnh, vẫn còn sương mù giăng phủ, tiết trời mùa xuân tràn ngập khắp Thủ đô.
Phố Tràng Tiên đêm qua còn đông đúc, nhộn nhịp thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới thì sáng nay vắng vẻ, yên bình. Ảnh: VGP
Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. Ảnh: VGP
Cầu Thê Húc - Hồ Gươm, đã có lác đác người dân xuất hành du xuân đi lễ đầu năm sớm. Ảnh: VGP
Phố Hàng Ngang - Hàng Đào ngày thường vốn tấp nập mua bán giờ trở lại vẻ thanh bình. Ảnh: VGP
Một vài bạn trẻ dậy sớm để chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp mừng xuân mới tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: VGP
Phố cổ Đào Duy Từ nơi những ngày cuối tuần thường là địa điểm yêu thích của giới trẻ và khách du lịch đến vui chơi, khám phá Hà Nội về đêm sáng nay vẫn chưa "thức dậy". Ảnh: VGP
Phố cổ Lương Ngọc Quyến cũng trở lại với vẻ bình yên. Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Lăng Bác sáng mùng 1 Tết sương mờ giăng phủ. Ảnh: VGP
Phố Hoàng Diệu vắng vẻ, xanh mướt, rực rỡ pa nô, áp phích chào đón năm mới. Ảnh: VGP
Phố Phan Đình Phùng ngày thường đông đúc các bạn trẻ và người dân đến chụp ảnh lưu niệm sáng nay chỉ lác đác một vài người đạp xe xuất hành du xuân sớm. Ảnh: VGP
Phố Nguyễn Văn Cừ, phía hướng về cầu Chương Dương sang Trung tâm Hà Nội ngày thường là điểm tắc nghẽn, xe cộ nối dài lúc 7 giờ sáng nay vắng vẻ, tĩnh lặng lạ kỳ. Ảnh: VGP.
DIỆP ANH/CHINHPHU.VN