Triển lãm tranh lụa của các hoạ sĩ trẻ

VHO- Với sự say mê tranh lụa và mong muốn lan toả nét đẹp của hội hoạ trên chất liệu độc đáo này đến với bạn bè khắp nước, một nhóm hoạ sĩ trẻ tại TP.HCM đã cùng nhau tổ chức buổi triển lãm tranh lụa với chủ đề mang tên “Kén”.

Triển lãm tranh lụa của các hoạ sĩ trẻ - Anh 1

Một số tác phẩm tại triển lãm Kén

Sau hơn một năm ấp ủ và thực hiện những tác phẩm thì nhóm họa sĩ gồm Thiên Di, Hà Hoàng Dũng, Tôn Nữ Thị Bích Trâm, Huỳnh Thanh Cẩm Lynh, Ti Như Lê... đã thực hiện được ước mơ đưa tranh lụa đến với bạn bè khắp nước. Cụ thể, triển lãm “Kén” đã được tổ chức với quy mô lớn cùng sự tham gia của 12 hoạ sĩ, cùng hơn 90 tác phẩm với các chủ đề khác nhau.

Bằng chất liệu lụa độc đáo, buổi triển lãm đã thu hút rất đông người đến thưởng lãm. Một số người đến vì tò mò tên chủ đề “Kén” nhưng phần đông người đến vì yêu thích cái đẹp. Bạn Thanh Phương (quận 9, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đến đây vì mình rất yêu hội họa, dù mình không có duyên với ngành nhưng đối với mình hội họa là nơi để tâm hồn mình được thư giãn. Khi đặt chân vào gian phòng mình đã bị choáng ngợp trước cái đẹp của nơi đây. Dù chỉ là những bức tranh với các đề tài quen thuộc nhưng nó không tạo cho mình cảm giác nhàm chán mà càng ngắm lại càng say mê. Và có lẽ các bức tranh được vẽ trên chất liệu lụa nên đã mang đến cho mình cảm giác thật mềm mại và uyển chuyển.”

Triển lãm tranh lụa của các hoạ sĩ trẻ - Anh 2

Triển lãm thu hút các bạn trẻ đến tham quan

Thông qua từng bức tranh, người xem sẽ cảm nhận được câu chuyện mà các hoạ sĩ muốn gửi gắm. Chủ đề của những tác phẩm đa phần đều xoay quanh cuộc sống hàng ngày, nhưng ở mỗi họa sĩ sẽ mang một phong cách riêng biệt. Như hoạ sĩ Mei Linh (học chuyên ngành kế toán), chị chỉ vẽ những thứ bất chợt xảy ra trong cuộc đời mình, đơn giản là khoảnh khắc một chú mèo tắm nắng hay nụ cười của một cô gái. Hay chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh gia đình thông qua các bức tranh về cha, mẹ của họa sĩ Hoàng Mai...

Với tài năng và niềm đam mê, các hoạ sĩ đã dùng những nét vẽ uyển chuyển và đầy tinh tế kết hợp với chất liệu lụa mềm mại để đưa đến cho người thưởng lãm một cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng khi xem tranh. Hội hoạ là nơi xoa dịu tâm hồn con người và tranh lụa là chất liệu làm nên sự độc đáo của hội họa. Buổi triển lãm tranh lụa với chủ đề “Kén” đang diễn ra tại phòng trưng bày Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3) và sẽ kết thúc vào ngày 8.2.2023.

KIM NGÂN - HUYỀN DIỆU

Ý kiến bạn đọc