Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc bé 15 tháng tuổi tử vong nghi bị đánh rơi khi cấp cứu

Thứ Sáu 02/02/2018 | 22:15 GMT+7

​VH- Ngày 2.2, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Thanh Hóa về việc báo cáo trường hợp tử vong trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được báo chí phản ánh là gia đình nghi ngờ nguyên nhân do cháu bé bị đánh rơi.

Trước đó, bé N.V.T. 15 tháng tuổi (thôn 3, xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) được khám và cấp cứu ở Bệnh viên Nhi Thanh Hóa, sau đó tử vong tại Bệnh viện Hàm Rồng trên đường chuyển viện lên Hà Nội. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế kiểm tra sự việc báo chí nêu; nghiêm túc xử lý các sai phạm đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, Sở Y tế khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đối với cháu bé. Sau khi có kết quả, Sở Y tế giải thích và thông báo rõ tới gia đình và cơ quan truyền thông, đại chúng.

Kể lại sự việc, mẹ cháu bé cho biết, khoảng 5h chiều 27.1, hai vợ chồng chị đưa con trai vào Bệnh viện  Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng cháu bị sốt và khó thở. Khi đưa con đến bệnh viện vào phòng cấp cứu, khoảng 2 tiếng sau bác sĩ ra thông báo cho vợ chồng chị, cháu bé yếu khả năng không qua khỏi cần được đưa ra Hà Nội gấp. “Nghe vậy, vợ chồng tôi hốt hoảng đồng ý và muốn thăm con nhưng bác sĩ không cho vào, thậm chí lúc đưa lên xe cấp cứu, cháu được bọc kín trong chăn, bác sĩ cũng không cho chúng tôi bế cháu, nhìn cháu. Bác sĩ bảo là trời lạnh, anh chị muốn con chết hay sao mà mở ra làm gì. Tin lời bác sĩ, vợ chồng tôi  cũng nghe theo”, chị chia sẻ.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển ra Hà Nội, các bác sĩ trên xe cứu thương nói cháu yếu quá rồi nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng để hô hấp. Thế nhưng, khi bác sĩ đưa cháu bé vào Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng thì được các bác sĩ tại bệnh viện cho biết cháu mất trước đó và trả về.

Trên đường về nhà, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vẫn không cho gia đình bế cháu mà cách ly và trùm kín bé. Đến khoảng hơn 23h cùng ngày, khi về đến nhà nhà bác sĩ mới cho người nhà bế cháu. “Gia đình tôi mở cháu ra để lau người, làm phép thì thấy trên cơ thế cháu có nhiều vết tụ máu, mặt có vết máu, đầu bị thâm tím, cạnh vai và một bên mặt đều bị sứt một mảng, thậm chí còn chảy cả máu tai. Trong tai cháu còn có miếng bông để kìm máu chảy", chị nói trong tiếng khóc nấc nghẹn.

Bức xúc trước sự việc trên, gia đình chị đã làm đơn gửi lên chính quyền địa phương, cơ quan công an nhờ can thiệp để lấy lại công bằng cho con mình.

H.Quỳnh

 

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top