Đêm không ngủ ở trọng điểm chống dịch biên giới Tây Nam

VHO- Với những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam thì ngày cũng như đêm bởi lẽ không lúc nào các anh rời vị trí, thôi rảo mắt khắp các đường biên, cột mốc.

Đêm không ngủ ở trọng điểm chống dịch biên giới Tây Nam - Anh 1

Chốt phòng, chống dịch ở biên giới Tây Nam. Ảnh: PV

Vừa chống dịch vừa chống buôn lậu

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kiên Giang đã và đang dốc toàn lực xây và giữ vững “thành trì” chống dịch nơi biên giới.

Hơn 1h sáng, tiếng còi báo hiệu, tiếng bộ đàm vang lên. Không gian yên tĩnh giữa màn đêm bị xé tan bởi những bước chân gấp rút, những ánh đèn pin từ các mũi đến điểm chi viện ngăn chặn các đối tượng nghi ngờ có khả năng vượt qua biên giới để nhập cảnh trái phép. Những cuộc truy đuổi trong đêm như thế này vốn dĩ đã quen thuộc với các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt biên giới, nhưng vừa chống dịch lại vừa chống buôn lậu thì nhiệm vụ còn nặng nề hơn rất nhiều.

“Ban ngày chúng tôi còn dễ quan sát, nếu có tình huống thì sẽ nhanh chóng xử lý còn đêm xuống hầu như anh em không thể rời mắt khỏi vị trí chốt trực bởi tuyến biên giới có nhiều đường mòn, cây lớn, bụi rậm nên chỉ cần chớp mắt là đã không kịp xử lý các tình huống xảy ra”. Đồng chí Nguyễn Văn Triều Tiên, cán bộ dân quân huyện Giồng Riềng tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch chia sẻ.

Địa bàn biên giới rộng, có nhiều kênh, rạch, lại cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nên thời gian nghỉ ngơi của các anh thật sự hiếm hoi. Nhưng với vai trò và trách nhiệm của bản thân, những người lính đã và đang quyết tâm bám chốt, bám địa bàn, bám dân chung tay tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ an toàn tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Vượt 2 khó để hoàn thành nhiệm vụ

Có dịp cùng sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chống dịch chúng tôi cảm nhận phần nào những khó khăn, vất vả của các anh. Do đường biên giới dài nên đa phần các chốt chống dịch đều được dựng tạm bằng những khung tiền chế, có khi là những chòi lá nhỏ nên việc đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho mỗi kíp trực còn là việc khó khăn chứ chưa nói đến đảm bảo sinh hoạt.

Những ngày nắng nóng, anh em tại các chốt lại tận dụng những cây xanh xung quanh để nghỉ ngơi, ngày mưa có khi lại đứng ôm quần áo nhìn nhau do mưa lùa ướt hết cả chốt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dân quân lần đầu thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới này đều không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ngày đầu. Anh em hay nói vui ở chốt phải vượt 2 khó, khó gia đình và khó nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Văn Y, cán bộ dân quân huyện Châu Thành tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch trên tuyến biên giới tâm sự: “Gia đình neo đơn chỉ có 2 vợ chồng, con cái thì đi làm xa, lại phải đang gấp rút xây lại mộ cho cha mẹ và người con trai đã khuất cho kịp trời mưa tới. Nhưng khi được lệnh huy động lên thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới này bản thân tôi đã động viên gia đình, gác lại chuyện cá nhân để cùng với anh em xung phong lên đường làm nhiệm vụ”.

Trong ánh mắt, trong lời nói của từng cán bộ, chiến sĩ đều ý thức được trách nhiệm của người lính trong cuộc chiến chống dịch này. Nhìn những đồng chí, đồng đội xuyên suốt hơn một năm qua thực hiện nhiệm vụ trên “tuyến lửa” có lẽ là động lực rất lớn để cán bộ, chiến sĩ dân quân gác lại những nỗi niềm riêng của bản thân chung tay với những cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm này tình hình trên tuyến biên giới vẫn đang giữ vững ổn định mặc dù tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 (tất cả đều đã được cách ly sau khi nhập cảnh, chưa ghi nhận ca nhiễm do nhập cảnh trái phép). Để đạt được kết quả trên, bất kể ngày hay đêm, những cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng các lực lượng chức năng vẫn luôn “căng mình” chốt chặn vững chắc đường biên.

Ông Lê Quốc Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Tiên (Kiên Giang) - cho biết: “Để bảo vệ và ngăn chặn hiệu quả tình hình người dân nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, thành phố Hà Tiên đã và đang duy trì các chốt biên giới bộ và trên biển do lực lượng biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng dân quân, cảnh sát cơ động chốt chặn. Song song đó thành phố Hà Tiên vẫn đang tiếp tục duy trì các chốt dân quân trên tuyến vành đai biên giới phía sau tạo thành một vành đai khép kín”.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc