Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Lợi dụng nới lỏng, nhiều hàng quán vẫn thản nhiên tràn ra vỉa hè

Thứ Sáu 02/07/2021 | 17:28 GMT+7

VHO-  Tại Hà Nội, lợi dụng việc nới lỏng khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hàng quán vỉa hè ngang nhiên vi phạm, rồi bao biện "khách chỉ ngồi chờ vì đứng mỏi chân".

Từ 0h ngày 22.6, thành phố Hà Nội cho phép mở cửa lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, nhận không quá 50% khách và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán mang về.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, một số quán ăn vỉa hè vẫn thản nhiên mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm.

8h, tại một con phố cổ trung tâm quận Hoàn Kiếm, hàng quán vỉa hè bày bán như chưa từng có lệnh cấm.

Dù có diện tích ở trong nhà nhưng một cửa hàng bán phở vẫn bày bán ở bên ngoài, thậm chí còn mượn vỉa hè của các nhà, hàng quán đối diện để kê thêm bàn ghế. Lượng khách ăn quá đông so với không gian bên trong nên quán phở này thường phải nhờ khách tới những hàng giải khát bên cạnh hoặc ngồi ra vỉa hè. Điều này không có gì lạ vào ngày thường.

Lý giải hành vi này, có chủ cửa hàng biện minh "Tôi không biết gì hết?" hay "Quán có phòng chống dịch nghiêm túc, trang bị đầy đủ đồ dùng chống dịch. Khách chỉ ngồi chờ, vì đứng mỏi chân".

Tuy nhiên, thực tế khách đến ăn vẫn được sắp xếp ngồi ra ngoài vỉa hè để gọi đồ và được mang sang phục vụ. Mọi thứ diễn ra nhộn nhịp không kém những ngày Hà Nội chưa phải đối mặt các ca mắc mới.

Lợi dụng nới lỏng, nhiều hàng quán vẫn thản nhiên tràn ra vỉa hè - Ảnh 1.

Hiện tại, việc sử dụng không gian vỉa hè với các hàng quán là sai khi Hà Nội chỉ mới nới lỏng cho những dịch vụ ăn uống trong nhà. Chỉ đến khi phóng viên gọi điện và có sự xuất hiện của công an phường, các quán mới bắt đầu dọn dẹp "lấy lệ".

Ngoài việc chưa cho phép hàng quán bày bán ở vỉa hè, TP Hà Nội cũng yêu cầu các quán tiếp nhận khách đến 21h. Tuy vậy, khoảng 22h, dọc phố Ô Chợ Dừa, hàng quán vẫn rất nhộn nhịp bày bán, thậm chí ra tận vỉa hè. Và cũng chỉ khi phóng viên gọi điện cho lực lượng chức năng, những cửa hàng này mới bắt đầu tắt đèn, dọn quán.

Trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 trong cùng gia đình tại huyện Đông Anh, việc người dân vô tư ăn uống, hàng quán mở cửa không đảm bảo phòng chống dịch, hoàn toàn có thể khiến dịch bùng phát trở lại. Trong khi đó, thành phố đang nỗ lực nới lỏng từng bước hoạt động kinh doanh, dịch vụ để ổn định đời sống chung của người dân.

Thành phố Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác đã phải căng mình cũng như dùng nhiều biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch, giữ gìn sự bình an cho phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, sự bình yên đó hoàn toàn có thể bị phá vỡ bởi sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân.

VTV.VN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top