“Người rừng” Hồ Văn Lang qua đời

VHO- Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, ông Hồ Văn Lang, biệt danh “người rừng” từng là nhân vật gây “sốt” báo chí trong và ngoài nước với câu chuyện sống biệt lập trong rừng sâu hơn 40 năm đã mất tại nhà ở tuổi 52. Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng sớm ngày 6.9, ông Hồ Văn Lang đã mất sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Ngay khi nhận thông tin trên, ông Thảo cùng cán bộ của huyện Trà Bồng đã đến nhà ông Lang để động viên người thân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo đám tang.

“Người rừng” Hồ Văn Lang qua đời - Anh 1

Ông Hồ Văn Lang lên rừng làm rẫy lúc sinh thời

Câu chuyện về “người rừng” Hồ Văn Lang từng “gây sốt” một thời trên các trang báo trong nước và quốc tế. Năm 1972, ông Hồ Văn Lang được cha là Hồ Văn Thanh dẫn vào rừng sâu trú ẩn, sống biệt lập với cộng đồng. Hơn 40 năm sống tách biệt trong rừng sâu, hai cha con “người rừng” chỉ biết làm bạn với chim muông, cỏ cây và thú rừng. Mãi đến năm 2013, chính quyền và người nhà mới thuyết phục và đưa được hai cha con về lại làng sinh sống. Thời điểm ấy, trên nhiều trang báo trong nước và quốc tế, độc giả rất bất ngờ và thú vị khi biết câu chuyện của cha con ông Hồ Văn Lang với hơn 40 năm sống biệt lập, tự sinh tồn nơi rừng xanh ở xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng, vui vẻ, khỏe mạnh, không biết gì về thế giới hiện đại bên ngoài và gọi đó là câu chuyện của “người rừng”.

Nhiều năm qua, “người rừng” Hồ Văn Lang sống cùng gia đình em trai của mình trong căn nhà được các nhà hảo tâm xây tặng. Anh Hồ Văn Tri, em trai ông Lang cho biết, thời điểm mới trở về lại quê nhà, “người rừng” Hồ Văn Lang khá lạ lẫm, thậm chí sợ hãi với mọi thứ. Nhưng sau đó, ông từ từ thích ứng với cuộc sống mới, làm những điều mà trước đây hoàn toàn không biết đến như biết nuôi trâu, trồng chuối bán, biết trò chuyện với người khác bằng tiếng đồng bào Cor của mình, học nói tiếng Kinh bập bẹ,…

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc