Nhà hàng Thái Lan gây sốt vì để khách ngồi ăn giữa nước lũ

VHO- Thay vì tạm ngưng hoạt động do nước lũ dâng cao, một chủ nhà hàng ven sông Chao Phraya của Thái Lan quyết định vẫn tiếp tục mở cửa để đón khách. Đáng nói, người chủ này còn chủ ý để khách ngồi ăn giữa “biển nước” để tạo trải nghiệm khác biệt.

Trái ngược lại với suy nghĩ thông thường, Titiporn Jutimanon, chủ nhà hàng nêu trên tin rằng lũ lụt sẽ là cơ hội để thu hút thêm thực khách đến với nhà hàng của mình. Qua đó, chấm dứt chuỗi ngày kinh doanh ảm đảm do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nhà hàng Thái Lan gây sốt vì để khách ngồi ăn giữa nước lũ - Anh 1

Titiporn cho biết: “Ở Chao Phraya Antique Cafe của tôi, khách hàng rất yêu thích trải nghiệm khi được ngồi giữa bốn bể là nước. Họ yêu thích những con sóng. Tôi đã từng nghĩ lũ lụt sẽ khiến nhà hàng rơi vào khủng hoảng. Nhưng rồi mọi thứ lại biến thành cơ hội”.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khách hàng đến đây ngồi trên những chiếc ghế ướt đẫm nước, vừa ăn, vừa ngắm thuyền chạy qua. Đôi khi, họ phải…“chạy vội” để tránh những đợt sóng đánh. Tuy nhiên, tất cả đều nói rất thích những cơn sóng như vậy. Thậm chí, Titiporn còn quyết định mở cửa 2 buổi mỗi ngày để thực khách có thể tận hưởng trải nghiệm khi nước lũ dâng ở các mức khác nhau.

Nhà hàng Thái Lan gây sốt vì để khách ngồi ăn giữa nước lũ - Anh 2

Khách hàng “tháo chạy” khi sóng lớn ập đến

Trước đó, công việc kinh doanh của Titiporn đã bị đình trệ trong thời gian Thái Lan siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội. Ngay khi được mở cửa trở lại, lũ lụt lại ập tới khiến mọi thứ trở nên xấu đi. Thay vì chấp nhận, cô lại cảm thấy rất vui và quyết định vượt qua thách thức lần này. Tại Thái Lan, khoảng 30 tỉnh miền Bắc và miền Trung đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong những tuần gần đây gây đảo lộn cuộc sống của người dân. 

“Họ không chỉ thích bầu không khí, cảm giác ăn thịt nướng, ngắm hoàng hôn. Lũ lụt đã trở thành yếu tố độc đáo gia tăng trải nghiệm thú vị. Tôi hạnh phúc khi thấy khách hàng yêu thích nhà hàng của mình. Nhiều khách hàng của tôi còn reo hò mỗi khi sóng lớn tạt qua. Tôi cũng mừng vì mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.”, Titiporn chia sẻ.

Jetdanai Boonrod, một thực khách 30 tuổi hào hứng:“Thật sự rất lạ lùng nhưng không kém phần thích thú. Những cơn sóng ập đến bất ngờ và bạn không biết mình liệu có bị trôi đi đâu hay ướt nhẹp khi đang ănhay không”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc