Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – bức tranh mỗi năm lại đẹp hơn

Thứ Bảy 22/06/2019 | 09:00 GMT+7

VHO- Ba năm rồi, du khách cứ đến hè là lại mong ngóng, hỏi han ngày nào có pháo hoa để đặt vé bay vô Đà Nẵng. Cái sự háo hức ấy khiến mỗi đêm pháo hoa được thôi thúc để phải đẹp hơn, hay hơn, dạt dào cảm xúc hơn. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019, đến giờ phút này, đã khiến nhiều người xem không ngừng cảm thán: hay hơn, đẹp hơn, hấp dẫn lắm.

Khơi nguồn cảm xúc

Rời khán đài pháo hoa đêm Phần Lan- Ý, anh Đặng Thanh Bình – du khách đến từ Hà Nội đầy phấn khích: “Hai năm rồi, tôi đều đưa gia đình vào Đà Nẵng xem pháo hoa. Mùa hè, trẻ con được nghỉ, Đà Nẵng có đủ thứ mà cả nhà ai cũng thích. Pháo hoa xem hai mùa rồi thì thấy đúng là không bao giờ chán. Như đêm nay, cứ ngỡ Ý sẽ bất ngờ mà hóa ra Phần Lan đỉnh cao quá. Thực sự xem qua tivi hay là đứng đâu đó quanh bờ sông không thể nào mà cảm xúc được như khi xem từ khán đài”.

Có rất nhiều du khách như anh Bình, mỗi năm đều lấy pháo hoa Đà Nẵng là mục tiêu để bay tới thủ phủ miền Trung. Chị Võ Hoàng Oanh từ TPHCM cũng vậy: “Tôi xem ba mùa rồi, mùa nào cũng mua vé xem trực tiếp từ khán đài ít nhất một đêm, còn các đêm khác thì nhất định không bỏ lỡ đêm nào qua truyền hình. Pháo hoa xem mỗi năm Tết đến, ở không gian thành phố chật chội thật sự đã thấy xúc động lắm rồi. Nhưng khi được ngồi trên khán đài, thấy pháo hoa khi lung linh như dải ngân hà, khi lại như biển sao lấp lánh mà mình thậm chí cảm giác với tay ra thôi là chạm vào, gần lắm, mới thấy hết sự kỳ diệu của nó. Mỗi năm, các đội pháo mới, những ý tưởng mới, không chán bao giờ. Thú vị nhất là khi thấy đội mình yêu thích được lọt vào chung kết, nó cũng không khác gì cảm xúc khi đội bóng mình hâm mộ ghi bàn thắng ấy”.

Khán giả và những cảm xúc của họ là câu trả lời chính xác nhất cho sức hút của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng qua gần ba mùa, và đặc biệt là sức hấp dẫn của DIFF 2019. Với nhiều du khách thì DIFF 2019 đã cho thấy một sự trưởng thành của pháo hoa Đà Nẵng. Những màn trình diễn pháo hoa ngày một tuyệt diệu hơn, hấp dẫn hơn, được đầu tư công phu hơn. Mỗi đội pháo mang tới một câu chuyện kể, hấp dẫn từ những bông pháo đủ hình dáng, màu sắc đến âm nhạc được lựa chọn.

 “Theo dõi qua ba đêm lễ hội năm nay, tôi ấn tượng nhất với màn trình diễn của đội Phần Lan- một màn trình diễn khiến người xem như được tắm trong pháo hoa”, Dương Xuân Tú, một khán giả Đà Nẵng chia sẻ, không quên thêm rằng anh cũng rất thích những kỹ thuật bắn điêu luyện của Ý.

Bằng ngàn lẻ câu chuyện kể trên bầu trời đêm

Với các khán giả, cho dù đó là đội pháo hoa nào thì họ cũng đã được thưởng thức những câu chuyện thực sự giàu cảm xúc được kể bằng ánh sáng trên bầu trời, dưới mặt nước, cùng với âm nhạc đủ cung bậc.

Một Đà Nẵng bứt lên trẻ trung và sôi động từ quá khứ hào hùng được kể bằng câu chuyện “Đôi bờ huyền thoại”. Một nước Nga đầy khí chất được khắc họa bởi “Vũ điệu của lửa và nước”. News Fireworks do Brasil – Brazil đã khiến khán giả không khỏi choáng ngợp bởi một loạt các hiệu ứng lạ mắt trong màn pháo hoa lạ lùng của mình. Khi là hàng triệu điểm sáng lấp lánh không ngừng, khi là từng chùm lung linh tỏa bông trên mặt nước sông Hàn, khi trên cao xa, lúc lại về gần, kết hợp khéo léo với những bản nhạc được lựa chọn vô cùng tinh tế… đội Brazil đã đưa người xem vào một câu chuyện nhiều “bí ẩn” cho tới tận những bông pháo cuối cùng.

200 năm kinh nghiệm của gia đình Hendrickx đã biến màn trình diễn của đội pháo H.C Pyrotechnics – Bỉ thành một cuộc phiêu lưu qua những dòng sông cuộc đời, với những câu chuyện nhỏ nối dài không dứt của một nhóm nghệ sỹ đi khắp nơi để mang tới niềm vui cho khán giả.

Đội JoHo Pyro Professional Fireworks AB – Phần Lan mô tả màn trình diễn của mình trước đêm thi đấu là “màn pháo hoa hoành tráng nhất Việt Nam”. Và họ không nói quá. Câu chuyện thần thoại về người hùng Lemminkainen của đội Phần Lan được kể bằng một cuộc chơi ánh sáng ngoạn mục với đủ hiệu ứng âm nhạc cùng ánh sáng lạ lùng đã khiến khán giả không ngừng phấn khích vỡ òa trong cảm xúc. Cơn mưa trút xuống đêm “Tình yêu” 15/6 bỗng trở thành gia vị hoàn hảo cho “bộ phim bom tấn” bằng pháo hoa của Phần Lan.

Trong khi đó, 100 năm kinh nghiệm của đội Ý đã làm khán giả liên tục ngỡ ngàng bởi kỹ thuật điêu luyện của mình trong màn trình diễn mang tên “Drops” kể về hành trình khám phá cội nguồn xúc cảm từ lúc hình thành, được hun đúc và trở nên lớn lao, mạnh mẽ.

Và chương trình nghệ thuật đẳng cấp

Nếu có ví von mỗi màn trình diễn là một “bộ phim bom tấn” hay một bản giao hưởng tuyệt vời của pháo hoa và ánh sáng thì chắc cũng không ai cho là quá, bởi DIFF 2019 thực tế còn hấp dẫn hơn thế nữa, bởi mỗi đêm, không chỉ có pháo hoa, cả những chương trình nghệ thuật cũng được đầu tư, trình diễn với quy mô và sức hút không thể phủ nhận.

“Tôi đến với lễ hội này không chỉ bởi pháo hoa. Thử tính mà xem, nếu một show ca nhạc ở các thành phố lớn, mức vé để xem Mỹ Tâm, Hồng Nhung biểu diễn là bao nhiêu? DIFF còn hơn cả một show nghệ thuật đó, bởi nó là tổng hòa của nhiều yếu tố: pháo hoa, âm nhạc, nghệ thuật… Sân khấu ngoài trời như vậy quá hiện đại, lộng lẫy nữa”, chị Nguyễn Hồng Ánh, một khán giả đến từ Hải Phòng nói.

DIFF 2019 vẫn còn hai đêm 22.6 và đêm chung kết 6.7. Những hấp dẫn vẫn còn phía trước, khi đêm 22.6, Anh và Trung Quốc chơi lớn với tổng cộng gần 14.000 quả pháo, và đặc biệt là 700 quả pháo nước của đội Anh. Câu chuyện về những dòng sông của hai đội pháo này thậm chí đã khiến khán giả phải nín thờ chờ khai hỏa từ khi họ hé lộ những thông tin đầu tiên về những gì sẽ mang tới. Ẩn số của hai đội lọt chung kết 6.7 cũng hứa hẹn một đêm bùng nổ với những bất ngờ không thể dự đoán.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, diễn ra từ 1.6.2019 đến hết 6.7.2019, gồm 05 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn (1.6.2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (8.6.2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15.6.2019, đội Phần Lan - Ý), Sắc màu (22.6.2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (6.7.2019, đêm Chung kết).

Giá vé pháo hoa:

- Vé người lớn: từ 300.000 – 2.500.000 đồng tùy vị trí khán đài & đêm thi

- Vé trẻ em (cao dưới 1m đi cùng người lớn): 50.000 đồng

Địa điểm bán vé:

1. Phòng Vé Sun World Danang Wonders

Quầy lễ Tân Số 02 Cổng Thành – Số 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0961.848.342

2. Trung Tâm Hỗ Trợ Du Khách Đà Nẵng

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0236 3550 111 – Hotline: 0905.403.221/ 0934.832.613

3. Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng

Tầng 3, 100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT 0236 3863 595 – Hotline: 0905.403.221 / 0934.832.613

4. Đặt vé Online

Đăng nhập vào website: https://diff.vn/ – Hotline: 1800 1200

Nhận ngay chiết khấu 10%  khi đặt mua vé online đêm pháo hoa thứ tư (22.6) từ ngày 19.6-22.6.

P.V

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top